Lòng quảng đại trổi vượt - Thứ Ba Tuần XI - Mùa Thường Niên

Lòng quảng đại trổi vượt - Thứ Ba Tuần XI - Mùa Thường Niên

Lòng quảng đại trổi vượt - Thứ Ba Tuần XI - Mùa Thường Niên

Lòng quảng đại trổi vượt

2Cr 8,1-9; Mt 5,43-48

Thứ Ba Tuần XI - Mùa Thường Niên, 17/06/2025

Khi kêu gọi các tín hữu ở Côrintô trợ giúp cho anh chị em tín hữu ở Giêrusalem đang lâm cảnh túng thiếu, ông Phaolô đưa ra gương mẫu của các tín hữu ở Makêđônia và mời gọi lòng tự nguyện và lòng quảng đại trổi vượt nơi các tín hữu Côrintô nữa. “Họ đã tự nguyện theo sức họ, và tôi xin làm chứng là quá sức họ nữa” (2Cr 8,3).

Lối sống của con người hôm nay là cầm chừng, vừa phải khi làm điều tốt, nhưng có khi trong phản ứng tiêu cực thì lại quá mức. Các gia đình ngày nay đổ vỡ nhiều. Trong số các l‎ý do điều được gọi là bình đẳng, bình quyền hiểu cách sai lầm: họ dễ “cãi tay đôi”, và rồi kết quả cuối cùng trong cơn nóng giận là ly hôn! Tệ hơn nữa, những ai vượt trên lối suy nghĩ ấy thì bị kết án là dại khờ, là điên, là không giống ai! Nhưng nếu cuộc sống mà chỉ cầm chừng, chỉ tiêu cực như vậy thì không có sự sống đích thực. Làm sao người cha, người mẹ dám hy sinh cuộc đời mình nơi đời sống gia đình để có những đứa con được sinh ra, nuôi nấng, dạy dỗ tốt được, nếu không có tình yêu quảng đại, một tình yêu hết mình?! Không có lòng quảng đại và còn là lòng quảng đại trổi vượt, thì không có cuộc sống tốt đẹp được! Thử ngẫm nghĩ cho thấu đáo về cuộc sống, người ta có thể ngộ ra được điều này, để biết sống thế nào cho ra cuộc sống, cho ra người.

Lòng tha thứ cho những người thù ghét mình, sự hoàn thiện như Cha trên trời, cũng thực sự cần thiết cho đời sống. Không được tha thứ thì làm sao người ta có thể sống và không tha thứ cho người khác thì làm sao người ta có thể sống được?! Nếu cứ nuôi hận thù, nếu cứ ăn miếng trả miếng, nếu cứ tính toán so đo thì đó có còn là cuộc sống, có còn là đời người nữa hay không? Chúa Giêsu dạy con người sống cho ra người, và chính lúc ấy, họ lại rất giống với thần linh!!!

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn