Lòng xa Thiên Chúa - Chúa Nhật Tuần XXII - Mùa Thường Niên B

Lòng xa Thiên Chúa - Chúa Nhật Tuần XXII - Mùa Thường Niên B

Lòng xa Thiên Chúa - Chúa Nhật Tuần XXII - Mùa Thường Niên B

Lòng xa Thiên Chúa

Đnl 4,1-2.6-8; Gc 1,17-18.21b-22.27

Mc 7,1-8a.14-15.21-23

Chúa Nhật Tuần XXII - Mùa Thường Niên B

01/09/2024

 

Đức Giêsu trả lời cho các kinh sư và Pharisêô và đồng thời cũng ám chỉ lòng họ còn xa Thiên Chúa lắm, tuy dù họ luôn miệng nói về Thiên Chúa, về luật Chúa. Đức Giêsu trích dẫn tiên tri Isaia:

Chúa Thượng phán: ‘Dân này chỉ đến gần Ta bằng miệng, tôn vinh Ta bằng môi, còn lòng chúng thì xa Ta lắm; chúng chỉ kính sợ Ta theo lệnh của người phàm, nhưng đó chỉ là sáo ngữ.” (Is 29,13, bản LXX)

Lý do khiến Đức Giêsu nói lòng họ xa Thiên Chúa là vì họ không hiểu được lời của Chúa, rồi tự đặt ra những luật lệ và làm theo “luật phàm nhân” ấy. Thế mà họ cứ cho là mình sống đạo tốt, lại còn phê phán người khác vì không làm giống họ!

Những cách cắt nghĩa lời Chúa theo suy nghĩ của con người nhiều khi là cách làm giảm nhẹ lời Chúa. Ví dụ khi quy định ngày sabát không được mang vác gì, họ lên án người bại liệt nhiều năm được Đức Giêsu chữa lành đang vác chõng mà về nhà, nhưng họ lại bỏ qua lòng nhân ái trước những phận người. Giữ luật không mang vác gì thì dễ hơn là có được sự động lòng trước nỗi đau của người khác và trợ giúp họ.

Người Công Giáo cũng dễ có khuynh hướng thấy an tâm khi giữ luật lệ mà đánh mất sự nhạy bén với những thúc đẩy của Thánh Thần. Điều này làm cho lối sống đạo trở nên thô cứng! Giữ luật lệ, quy định thì dễ hơn là thái độ nhạy bén với Thánh Thần, vì phải thay đổi suy nghĩ và cuộc sống bị xáo trộn!

Nguy cơ tuân giữ luật phàm nhân hơn là tuân giữ lời Thiên Chúa vẫn luôn là nguy cơ của kitô hữu. Cần hiểu được lòng của Thiên Chúa nơi lời của Ngài để làm theo, cần tìm kiếm thánh ý Chúa và thi hành, thì mới là gần lòng Thiên Chúa, chứ không phải là tuân giữ luật lệ, quy định bề ngoài.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn