Khóa Đào Luyện Nhân Bản Đợt 2

Khóa Đào Luyện Nhân Bản Đợt 2

Khóa Đào Luyện Nhân Bản Đợt 2

HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BẢN THÂN

Đợt 2: 21/6/2022 - 30/6/2022

Trong Công trình Foyer de Charité, có những chương trình với những mảng khác nhau; một trong những mảng đó là chương trình đào tạo cho mỗi thành viên. Trước những thao thức đó, cùng với sự chuẩn bị kỹ càng, cả 3 Foyer đã có khóa học “Hành trình khám phá bản thân”. Khóa học đầu tiên đã kết thúc thì khóa học thứ hai cũng được bắt đầu tiếp theo sau đó và cũng vừa kết thúc trong những ngày qua. Thời gian được diễn ra từ ngày 21/6 đến ngày 30/6/2022, tuy là chưa được trọn vẹn hai tuần, nhưng kết quả của khóa học cho thấy một hành trình đầy ý nghĩa, mang lại nhiều hoa trái cho mỗi thành viên đi cùng những cảm nhận cũng mang nhiều sắc thái khác nhau.

Chúng tôi vẫn hằng luôn tạ ơn Chúa vì tình thương và sự quan phòng Chúa dành cho chúng tôi, cách nào đó, Chúa cho khóa học được diễn ra bình an và mọi sự tốt đẹp!

Trong tâm tình cảm tạ và tri ân Chúa, chúng tôi cũng không quên nhớ đến và cảm ơn Foyer Trung Ương, những chương trình mà Trung ương mong mỏi hôm nay được thực hiện cách cụ thể nơi các Cộng đoàn tại Việt Nam, nhằm đào tạo cho mỗi thành viên được phát triển về mọi mặt. Cùng với đó là lời mời gọi của Linh phụ - người Cha của Cộng đoàn cũng đầy thao thức và khắc khoải cho mỗi thành viên ngày càng lớn lên trong ơn gọi, trong nhân cách, trong sự trưởng thành tâm linh, trong con đường bước đi theo sát Chúa Giêsu dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Đáp lại lời mời gọi, tâm tình của mỗi thành viên được thôi thúc mang theo trong khóa học lần này là sự ý thức về bản thân mình. Sự đồng hành, hướng dẫn của Sr Têrêsa - Dòng MTG Thủ Thiêm và cô Thùy Linh, bên cạnh đó cùng với nội dung thiết thực, cách chia sẻ hài hước, thân thiện của Sr và cô làm cho chúng tôi để tâm hơn và chú ý hơn, đồng thời cũng chạm được tới sâu bên trong mỗi người trong những ngày học hỏi. Phải hãy can đảm đối diện với chính mình, nhận ra con người thật của mình, nhận ra nguồn gốc sâu xa của mình, nhận ra giá trị bản thân của mình: đó là mục tiêu cho khóa học của chúng tôi.

Như Thánh Augustinô đã từng nói: “Con người đi khắp nơi để kinh ngạc trước những ngọn núi cao ngất, trước những ngọn sóng thần của biển cả, trước những dòng sông dài nhất, trước sự hùng vĩ của biển khơi, trước sự đẹp đẽ của những tinh tú, mà bỏ qua chính mình không một chút băn khoăn”. Chính vì vậy mà mình cần bắt đầu từ chính mình, quay lại với chính mình, để một lần nữa nhìn lại bản thân mình.

Với chủ đề “Tái khám phá bản thân”, Sr đã đưa ra cho chúng tôi những gợi ý gồm những nội dung thuộc nhiều khía cạnh, xoay quanh các đề tài nhỏ. Trước hết là “cần tìm ra và nhận diện cái bóng” của mình, đó là cản trở lớn trong cuộc đời tôi, bằng cách tôi đặt cho mình câu hỏi ‘tôi là ai, tôi đang làm gì ở đây; rồi tôi tự mình tìm câu trả lời cho câu hỏi ấy. Thứ đến với đề tài “cảm nhận giá trị bản thân” của mình như thế nào; tôi ý thức giá trị bản thân trong suy nghĩ, lời nói và hành động. “Đứa bé bên trong”, nghe có vẻ hơi mắc cười nhưng đó cũng là một đề tài khá thú vị đối với chúng tôi, bởi vì khi nói đến đứa bé bên trong là nói đến phần cảm xúc của mỗi người chúng ta; mà trong cuộc sống, tâm lý con người thì không tránh khỏi những “cảm xúc”(vui, buồn, sợ hãi, tức giận) đi kèm theo đó là những “nhu cầu” cần thiết của con người. Đối với đề tài này cũng đầy hấp dẫn và lôi cuốn chúng tôi, nhưng phải ý thức rằng cảm xúc chủ đạo và chi phối tôi đó phải là cảm xúc của tình yêu, lòng yêu mến Chúa và tha nhân. Với niềm háo hức trong những chia sẻ và bài tập của Sr, mỗi thành viên dần nhìn thấy đâu đó hình ảnh của mình rõ hơn. Nhưng chưa dừng lại ở đó, quay trở ngược lại với quá khứ nơi mà mỗi thành viên được sinh ra và lớn lên thì “di sản tinh thần từ gia đình” là cái nôi, là nơi hình thành nhân cách của mỗi người trong thời điểm hiện tại cũng khá quan trọng, bởi đó là tài sản vô cùng quý giá; nơi gia đình, tôi được thừa hưởng những tích cực hoặc chưa tích cực để tôi xác định cái gì mang theo, cái gì để lại, có sự chọn lựa sàng lọc và ý thức hơn với quyết định của mình; đề tài này mang lại nhiều cung bậc cảm xúc. Từ đó, mà mỗi thành viên khám phá ra nét độc đáo của mình để sống thật, sống đúng với nguồn gốc của mình là hình ảnh Thiên Chúa. Như dòng sông nước chảy thì với đề tài “dòng đời”, chúng tôi cũng có những giây phút trầm lặng để có dịp nhìn lại dòng đời mình, tìm ra những viên kim cương, những ngọc trai của đời mình, giúp cho tôi xác định nguồn lực, nội lực của mình là gì để từ đó làm hành trang cho cuộc đời mình.

Khóa học đã khép lại nhưng đồng thời cũng là lúc mở ra cho một hành trình mới và đầy khát vọng. Ước mong những gì đã thu hoạch được trong khóa học, những quyết tâm nhờ ơn Chúa Thánh Thần làm cho sinh hoa kết quả trong lòng mỗi người để khi trở về đời sống thường ngày-một đời sống dâng hiến âm thầm chúng tôi không ngừng tiếp tục trên hành trình tái phám phá bản thân mình để biết mình, biết anh chị em, biết Chúa để sống lòng yêu mến, hầu làm vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn.