Khi 99 Ngọn Đèn Rọi Một Hướng – Chúa Lặng Lẽ Nhìn Về Phía Bạn
Có những người chẳng mấy ai để ý. Không được xướng tên. Không lên danh sách. Không nằm trong dự đoán của ai.
Trong cuộc bầu chọn Giáo hoàng gần đây, Đức Hồng Y Robert Prevost – người Mỹ, sống thầm lặng, quen thuộc với những vùng nghèo ở Peru – chỉ được dự đoán có 1% khả năng đắc cử.
- Nhưng rồi khói trắng bay lên.
- Và người ta sửng sốt.
- 1% ấy đã trở thành Giáo hoàng Leo XIV.
Trong khi 99 ngọn đèn của truyền thông, phân tích và cá cược rọi vào những tên tuổi lớn… Chúa lại nhìn về phía một người không mấy ai ngước tới.
Theo Forbes, một người chơi đã đặt cược 526 USD vào ngài Prevost và thu về 52.641 USD khi kết quả được công bố. VegasSlotsOnline đưa tin một người khác cược 1.059,52 USD và nhận lại tới 63.650,65 USD. Người ta gọi đó là "cú đảo chiều lịch sử của thị trường cá cược". Nhưng trong đức tin, ta gọi đó là ơn Chúa chọn theo cách của Ngài.
Bạn có thể cảm thấy mình giống như một người chưa bao giờ được nhắc đến:
Lặng lẽ, không ai để ý.
- Không có tên trong danh sách được kỳ vọng.
- Không phải là cái tên sáng giá giữa đám đông.
- Có thể vì bạn không có vẻ ngoài nổi bật.
- Có thể vì sức khỏe, bệnh tật khiến bạn bị bỏ quên.
- Có thể vì bạn bị khước từ hòa nhập, không tìm được nơi chốn thuộc về.
Bạn có thể thấy mình là người thứ 100 – người tụt lại phía sau 99 người đã đi trước. Nhưng chính bạn lại là người Chúa đang nhìn. Không phải vì bạn giỏi nhất. Mà vì bạn thuộc về Ngài nhất.
Đức Giáo hoàng Leo XIV không chỉ là một "bất ngờ truyền thông". Ngài là người đã sống nhiều năm giữa người nghèo, đồng hành với các bệnh nhân HIV/AIDS, và những ai bị xem là “ngoài lề xã hội”.
- Ngài hiểu họ.
- Ngài lắng nghe họ.
- Ngài không gọi họ là "cận biên" – vì trong trái tim Chúa, không ai là ở bên ngoài.
📖 Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu luôn có ánh mắt dành cho người cuối cùng trong đám đông:
- Người phụ nữ bị băng huyết.
- Người phong cùi bị xua đuổi.
- Kẻ mù bên đường chẳng ai đoái hoài.
- Em bé nhỏ bị các môn đệ gạt đi.
Chúa không cần 99 ngọn đèn dẫn đường. Vì Ngài chính là Ánh Sáng. Và ánh sáng ấy luôn biết cách soi vào nơi chẳng ai buồn rọi tới. Như trong dụ ngôn về người chăn chiên, Chúa sẽ bỏ 99 con chiên để đi tìm con chiên lạc.
Đây chính là hình ảnh của những người cảm thấy mình là những kẻ tội lỗi, những người bị bỏ rơi, bị gạt ra ngoài lề xã hội. Dù có những lúc cảm thấy lạc lõng, thậm chí như bị bỏ quên, nhưng Chúa vẫn không quên bạn. Ngài đi tìm bạn, ngay cả khi bạn chỉ là một con chiên lạc trong số 99 con chiên khác.
Chúa nhìn bạn, không phải vì bạn hoàn hảo, nhưng vì bạn chính là con cái Ngài. Và Ngài yêu thương bạn, dù bạn có là người bị xã hội lãng quên, dù bạn có cảm thấy mình là kẻ tội lỗi.
Câu chuyện về một gia đình hiện đang chăm sóc một bé gái mắc căn bệnh hiếm gặp – chỉ có 5 ca ở Việt Nam – có thể khiến bạn cảm nhận được ý nghĩa của sự phó thác vào Chúa. Dù hy vọng cho bé chỉ còn lại 1%, nhưng người cha vẫn không từ bỏ niềm tin vào sự hiện diện của Chúa. Anh cố gắng làm điểm tựa vững vàng cho vợ con trong suốt hành trình gian khó, dù phải đi khắp nơi để tìm kiếm sự cứu giúp. Những chuyến đi tưởng chừng như vô ích, những câu trả lời vô vọng… tất cả đều không thể làm nhạt đi niềm hy vọng mong manh mà gia đình ấy vẫn giữ trong trái tim. Một 1% hy vọng, nhưng là tất cả những gì họ có. Và trong mỗi giây phút ấy, họ cảm nhận rằng Chúa vẫn luôn ở đó, trong mọi điều tưởng như không thể.
Nên nếu hôm nay bạn đang cảm thấy:
- "Tôi chẳng được ai chọn."
- "Tôi không có khả năng."
- "Tôi bị bỏ lại."
- "Tôi chỉ là 1%, hoặc ít hơn thế."
Thì hãy nhớ:
- Chúa không cần đến số đông để khẳng định một con người đáng quý.
- Bạn không phải lựa chọn phụ – bạn là kế hoạch chính của Thiên Chúa.
Khi 99 ngọn đèn rọi một hướng – Chúa lặng lẽ nhìn về phía bạn. Và không có ánh đèn nào quý hơn ánh mắt ấy.
Lạy Chúa, xin thương xót những tâm hồn đang đau khổ, những gia đình đang phó thác hy vọng mong manh của họ vào đôi tay Ngài. Xin giúp họ thấy được rằng dù tình huống có vẻ tuyệt vọng đến đâu, Ngài luôn ở đó, lặng lẽ nhìn về phía họ.
Xin Ngài ban ơn cho Đức Tân Giáo Hoàng Leo XIV, để Ngài có thể tiếp tục đồng hành và nâng đỡ những người nghèo khó, bị gạt ra ngoài lề xã hội.
Và cho dù hy vọng nhỏ nhoi, xin Ngài hãy thắp lên trong họ ngọn lửa tin tưởng, rằng 1% hy vọng ấy vẫn là đủ trong vòng tay đầy yêu thương của Ngài.
Mô tả: Khi Chúa Nhìn Về Phía Bạn: Câu Chuyện Về Đức Tân Giáo Hoàng và Những Người Bị Bỏ Quên. Bài viết chia sẻ sự quan tâm của Chúa dành cho những người bị bỏ quên, tội lỗi và hy vọng mong manh, cùng lời cầu nguyện cho những gia đình khó khăn.