Đức Ki tô cùng nhịp bước với tôi trên dòng đời
Đnl 6,4-13; Mt 17,14-20
Thứ Bảy Tuần XVIII - Mùa Thường Niên, 09/08/2025
Tình trạng phân mảnh trong đời sống tôn giáo là rất phổ biến, nghĩa là tín hữu đạo đức trong nhà thờ, thưa “Lạy Chúa, lạy Chúa”, còn ra ngoài thì sống người đời, như bao người khác, nghĩa là Lời Chúa không ảnh hưởng gì nhiều trên cuộc đời của họ! Chúa Giêsu nhắc lại lời của tiên tri Isaia 29,13 nói về tình trạng này: “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.” (Mt 15,8-9). Ở ngoài đời, tín hữu bị cám dỗ sống theo khôn ngoan của người đời hoặc họ tìm cách giải thích Lời Chúa theo suy nghĩ trần tục của chính mình!
Sách Đệ Nhị Luật trong bộ Ngũ Thư được hình thành khoảng thế kỷ 6 tCN, đã mời gọi tín hữu sống thái độ rất sâu của lòng yêu mến: yêu mến Chúa hết lòng hết trí khôn thể hiện qua việc buộc câu lời Chúa lên trán; yêu mến Chúa hết sức lực qua việc buộc câu lời Chúa trên tay. Dù nghĩ tưởng, yêu mến, dù làm gì, cũng đều do bởi lòng yêu mến và được hướng dẫn bởi lời Chúa. Khi ở trong nhà cũng như khi ra đường, khi ngủ cũng như khi thức giấc, và nói lại lời dạy yêu mến Thiên Chúa cho các thế hệ. Cách trình bày ấy cho thấy lòng yêu mến Thiên Chúa cần được phủ đầy toàn bộ con người và cuộc sống của tín hữu.
Đó mới thực sự là lòng tin, là niềm xác tín. Khi người ta thực sự tin thì điều họ tin không dừng lại ở vài chữ viết, ở lý thuyết hay chỉ ở trong nhà thờ, nhưng phải ảnh hưởng và làm thay đổi toàn bộ đời sống. Niềm tin phải làm thống nhất toàn bộ con người.
Khi các môn đệ không trừ quỷ cho đứa trẻ được và hỏi Thầy Giêsu lý do tại sao, Ngài buồn mà nói về các ông và cũng nói về thế hệ thời ấy là thế hệ cứng lòng tin! Người ta, ngay cả các môn đệ Ngài, đã không đủ niềm tin nơi Ngài.
Niềm tin phải chi phối, phải hướng dẫn toàn bộ cuộc sống tín hữu thì mới là lòng tin thực sự. Lòng tin vào Đức Giêsu Kitô phải đưa đến lòng yêu mến, để người ta nghĩ tưởng, nói năng hay làm gì, cũng đều do từ lòng yêu mến Ngài. Từng bước trên dòng đời này, tôi phải đi cùng với Chúa Giêsu Kitô với lòng yêu mến Ngài, thì đó mới là lòng tin và lòng mến thực sự.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn