Cuộc đời Marthe Robin - Một em bé được sinh ra - Lm. Peyrous

Cuộc đời Marthe Robin - Một em bé được sinh ra - Lm. Peyrous

Cuộc đời Marthe Robin - Một em bé được sinh ra - Lm. Peyrous

 II. MỘT EM BÉ ĐƯỢC SINH RA

Vào thời đó, các phụ nữ sinh nở tại nhà. Chị Marthe Robin sinh ra trong trang trại gia đình ngày thứ năm 13 tháng 3 năm 1902, lúc 5 giờ chiều. Cha mẹ chị, ông Joseph và bà Amélie đã lập gia đình năm 1889. Chị là con út, chị có năm anh chị: Célina, Marie-Gabrielle, Alice-Victorine, Henri-Joseph và Clémence. Cha chị có tiếng là người nhã nhặn, tử tế, rất khéo tay, nhưng độc tài; còn người mẹ tươi cười, niềm nở. Dù sao đi nữa, xem ra người cha đã tha thứ cho người vợ, nếu đã có chuyện phiêu lưu. Ông đã thừa nhận chị Marthe Robin là con ông. Hơn nữa trong nhiều lần ông đã bày tỏ lòng thương mến đặc biệt đối với chị Marthe. Mẹ chị cũng đã thương chị và chứng tỏ tình thương thực sự đối với chị… Sau này, chị Marthe nói về cha mẹ “hai người chị thương mến nhất ở trần gian”. Con cái được giáo dục cách nghiêm nhặt. Sau này, chị Marthe thổ lộ: “Tôi không phải là một đứa trẻ được nuông chiều”. Trong giới bình dân này không thiếu tấm lòng tốt. Vả lại cha mẹ có lòng quảng đại đối với những người hành khất đi ngang qua nhà, nhất là trong lúc chiến tranh 1914–1918. Cha mẹ tập cho con cái sống quảng đại và còn thúc giục con cái nhịn phần điểm tâm để cho người hành khất.

Chị Marthe Robin có được thời thơ ấu của một em gái nhỏ đồng quê, sống theo mùa và công việc đồng áng, sống gần thiên nhiên và gia súc. Vừa tới lúc có thể được, các trẻ con tiếp tay vào những công việc nhỏ. Mùa hè, lúc còn bé nhỏ, chị đã đem nước uống cho những người đang đập lúa. Lần lần, các trẻ nhỏ tập tháo vát trong nhiều lãnh vực và làm ra nhiều điều hữu ích bằng một số ít phương tiện. Trang trại là như một doanh nghiệp cỡ nhỏ của gia đình, mỗi người đều có vai trò của mình. Phải ghi nhận là theo tục lệ thời đó, ông bà nội Robin đều sống chung ở trang trại và tiếp tay vào một ít công việc tuỳ sức. Tuy nhiên, cả nhà đều lung lay vào tháng 11 năm 1903 vì mắc bệnh sốt rét thương hàn. Nguồn gốc là do nước giếng dơ bẩn. Bốn người bị bệnh. Ông nội chết trước. Hai đứa trẻ yếu nhất bị nặng hơn. Clémence chết ngày 12 tháng 11 năm 1903, chị Marthe bị coi như không qua được. Nhưng sau hai tháng bệnh, chị Marthe bắt đầu bình phục. Sức khoẻ chị vẫn yếu kém trong suốt thời thơ ấu.

Dầu ốm yếu, chị Marthe phải đi học. Các chị của Marthe đã học trường nữ tư thục. Nhưng trường này đã bị nhà nước bài giáo sĩ đóng cửa năm 1905. Vậy phải đi học trường công, phía dưới làng, trong thung lũng, gần trạm xe lửa, cách 2 km. Từ lúc năm tuổi chị Marthe phải đi hai buổi sáng và chiều. Khi trở về phải leo sườn đồi có dốc rất đứng. Buổi trưa chị Marthe phải trọ nhà một cô bạn và ăn thức ăn nguội đã mang theo. Chị đi học đến 13 tuổi dù không bó buộc ở thời đó và học thêm lớp bổ túc với trình độ cao hơn cấp một. Thời gian học của chị kéo dài hơn: điều này chứng tỏ cha mẹ chị ước lượng chị có khả năng học tập. Tuy nhiên chị thường đau bệnh và không thể thi lấy bằng tiểu học, ở thời đó bằng này được người ta coi trọng lắm.

Chị Marthe có vẻ một học sinh vui vẻ, thậm chí hơi hài hước nữa. Tính khôi hài vẫn đồng hành với chị. Nền giáo dục chị tiếp thu đã mang lại những kết quả hữu ích cho chị sau này. Xin đan cử một số điểm. Chị rất nhạy bén về thứ tự niên đại trong lịch sử và về địa lý, thích sử dụng từ ngữ đúng và chính xác, tiếng pháp của chị uyển chuyển, đơn giản và trực tiếp. Khi chị rời nhà trường, mặc dù toàn bộ vốn liếng trí thức của chị bị hạn chế, nhưng được tổ chức tốt hơn và có hiệu quả hơn sánh với những đứa trẻ cùng tuổi với chị hồi đó.

Chị Marthe quan hệ tốt với những người trong nhà. Người anh, Henri Robin bị coi là “nhút nhát”, hiểu theo nhiều ý nghĩa, đặc biệt: trí khôn hạn chế, giao tiếp khó khăn. Cũng có thể do cá tính của người cha hơi đè bẹp. Anh chẳng hề có khả năng tự lập thực sự. Do đó, anh gặp nhiều trục trặc. Sau này chị Marthe nói: “Tôi yêu thương anh tôi lắm, vì anh nhút nhát, và vì nhút nhát nên anh đã làm những việc vụng về, nhưng tôi bênh vực anh tôi luôn”. Đối với các chị, chị Marthe có những quan hệ tuyệt vời. Năm 1908, Célina chị cả lấy chồng Claudius Serve và định cư ở Saint-Sorlin. Chị Marthe có cảm tưởng người ta bắt đi người chị yêu quý và có phản ứng không tốt đối với cuộc hôn nhân đó. Chị đau khổ nhiều, chỉ đến khi thấy người chị được hạnh phúc với chồng, chị Marthe mới vơi đi nỗi buồn. Sau đó chị Marthe có đi thăm và ở lại với chị Célina nhiều lần. Gabrielle, người chị kế chị cả có yêu một chàng trai, muốn lập gia đình với anh ta, nhưng chị lại có thai với anh. Cha mẹ chàng cản trở việc hôn nhân. Chị sanh một cháu trai tên là Gabriel Raymond năm 1914. Người cha thừa nhận đứa con, nhưng anh tử trận năm 1916. Chị Marthe vẫn sống gần gũi với chị và đứa cháu. Còn chị Alice, kế cận với chị Marthe về tuổi tác, cùng đi học với chị Marthe. Chị Alice lập gia đình năm 1924.