Cuộc đời Marthe Robin - Chị Marthe quý mến của chúng ta - Lm. Peyrous

Cuộc đời Marthe Robin - Chị Marthe quý mến của chúng ta - Lm. Peyrous

Cuộc đời Marthe Robin - Chị Marthe quý mến của chúng ta - Lm. Peyrous

“Chị Marthe quý mến của chúng ta”

Có những nhân vật để lại phía sau mình một lằn ánh sáng. Đó chắc chắn là trường hợp của chị Marthe. Dầu đã qua đời năm 1981, chị vẫn hiện diện trong những buổi nói chuyện, những kỷ niệm, trong đời sống của hàng ngàn người. Một số người đã biết chị trực tiếp. Những người khác đã nghe nói về chị cách sống động khiến chị còn tiếp cận họ qua những lời nói của những người đã biết chị trực tiếp. Thực sự, chị đã tiếp đón tại phòng chị hơn một trăm ngàn người trong vòng 50 năm. Chị đã thay đổi đời sống của nhiều người bằng một nhận xét, một câu hỏi, đôi khi chỉ lắng nghe thôi. Chắc chắn, chị là một trong những người có ảnh hưởng nhất ở Pháp trong hậu bán thế kỷ 20 này. Trong một thời kỳ khủng hoảng, hoài nghi, đặt lại vấn đề, chị làm nổi bật lên như một thứ biểu hiện Thiên Chúa Quan Phòng và như một sự hiện diện của Thiên Chúa trong lúc người ta không còn muốn bàn đến, trong lúc người ta không cần đến Thiên Chúa. Còn hơn nữa, chị đã làm chứng về tình yêu của Thiên Chúa cho những tâm hồn xa cách và cùng lúc đầy khát vọng. Xin đan cử một trong nhiều thí dụ. Có một chàng trẻ đến gặp chị và trút cho chị tất cả những gì anh có trong tâm trí đối nghịch Thiên Chúa: sự dữ, bất công, sự chết v.v… chừng ấy lý lẽ bài bác sự hiện hữu của Thiên Chúa tốt lành như đạo Kitô rao giảng. Chị Marthe Robin im lặng lắng nghe anh, sự im lặng đượm nét tôn trọng. Khi anh dứt lời, chị nói cách đơn giản: “Nhưng mà…” người khách cảm thấy trong lời ngắn gọn đó như một chân trời vượt qua những đau khổ và phê bình của anh. Anh liền tiến đến một thế giới khác: có một ánh sáng đằng sau những đêm tối của chúng ta. Nhờ đó cuộc đời anh đã được thay đổi hoàn toàn. Anh trở thành bạn hữu của chị Marthe và giúp chị trong công việc tuỳ theo cách của anh. “Chị Marthe quý mến của chúng ta!” Có nhiều người đã gọi chị như thế, bởi lẽ họ cảm thấy chị sống gần gũi với họ. Rất hiếm có ai gợi lên ngần ấy tâm tình thán phục và trìu mến, mặc dù chị không làm gì để được như vậy, và hoàn cảnh sống của chị xem ra đưa chị ra khỏi mọi ảnh hưởng và quảng cáo.

Như thế có điều lạ lùng là sau khi chị Marthe Robin qua đời, người ta viết rất nhiều về chị. Ngay lúc chị còn sống, người ta đã cố tìm hiểu về chị những gì chị muốn giữ kín. Chị Marthe Robin là hiện thân của sự kín đáo nói chung và đặc biệt là về những gì liên hệ đến chị. Công trình chị đã sáng lập, các Foyers de Charité bắt chước sự thận trọng đó. Tuy nhiên, đây đó đã có lối ba chục bài viết về chị. Và sau khi chị qua đời, đã có liên tiếp vô số bài viết. Gần 30 quyển sách, một số được dịch ra nhiều thứ tiếng, hơn một ngàn bài viết, nhiều buổi phát thanh và truyền hình dành cho chị. Như thế chị Marthe là một trong những phụ nữ Pháp thế kỷ 20 đã được người ta đăng tin và xuất bản về chị nhiều nhất. Chị đã được biết đến khắp thế giới, từ Colombie cho tới Trung quốc. Đối với một số người, đó là vị thánh, đối với những người khác, là một bí ẩn. Một số khác giữ thái độ dè dặt. Đối với nhiều người, đó là một trường hợp nhân sinh đầy lý thú. Làm sao một người đang sống ở một góc đồng quê mất hút trong tỉnh Drôme, không có học thức, mà lại có thể thu hút những bậc trí thức quan trọng cũng như những người dân chất phác mộc mạc? Đâu là bí quyết của chị? Ai đã khích lệ chị? Nguồn ảnh hưởng của chị ở tại đâu?

Theo thế thường, ít năm sau khi chị Marthe qua đời, người ta bắt đầu xúc tiến thủ tục xin phong chân phước cho chị. Nói theo thuật ngữ về phong thánh, “vụ án” này là dịp thu thập hằng ngàn chứng từ chiếm cả trăm trang giấy! Người ta đã tìm lại và nghiên cứu những tác phẩm và thư từ của chị. Người ta tiến hành nhiều cuộc giám định. Như thế, một kho tài liệu đã được thành lập và chuyển về Rôma, để tiếp tục vụ án. Toàn bộ hồ sơ rất lớn: hơn 17.000 trang. Dĩ nhiên, phần lớn hồ sơ còn giữ kín trong một thời gian dài, trong trường hợp những người liên hệ còn sống hay mới qua đời. Tuy nhiên, người ta cũng có thể trích ra những yếu tố để soạn một tiểu sử của Marthe Robin. Tiểu sử này chính xác và đầy đủ hơn những tác phẩm xuất bản trước, chỉ dựa vào một phần tư liệu. Đó là lý do chủ yếu của cuốn tiểu sử này.

Trong khi sử dụng những hồ sơ vụ án không bảo mật, chúng tôi cũng phải tuân theo một mức độ cẩn mật. Xin các bạn thông cảm. Tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng giúp hiểu rõ hơn về con người của chị Marthe Robin là một trong những nhân vật, xét về mặt thiêng liêng và nhân bản, tuyệt vời nhất trong lịch sử hiện đại của nước Pháp. Xin cho phép tôi kết thúc như sau: cuốn tiểu sử này là một hành vi biết ơn. Chúng tôi mang ơn chị Marthe Robin nhiều. Cả chúng tôi nữa, chúng tôi cũng có thể gọi chị: “Chị Marthe quý mến của chúng ta”. Vì vậy, người ta sẽ không ngạc nhiên: cuốn tiểu sử này, hoàn toàn dựa trên những tài liệu đã được xác minh, thấm tình trìu mến không thể thiếu đối với một người rất gần gũi và được kính trọng.