Trình thuật Thiên Chúa tạo dựng người nam và người nữ được người ta giải thích theo nhiều hướng khác nhau tuỳ theo quan niệm sống và cách nhìn về con người. Nhiều khi đó là một thứ “bẻ quẹo” Lời Chúa để bảo vệ cho tư tưởng của mình! Có khi người ta nói đàn bà xuất phát từ đàn ông và được dựng nên sau đàn ông và để phục vụ cho đàn ông, nên đàn bà thấp kém hơn!
Để hiểu về đoạn văn Sáng Thế ấy, kitô hữu cần dựa trên giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đến nói lời của Chúa Cha.
“Các ông không đọc thấy điều này sao: ‘Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ’, và Người đã phán: ‘Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.’ Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt.” (Mt 19,4-6).
Trở nên một và là một xương một thịt nữa, thì phải cùng một đẳng cấp, có một phẩm giá như nhau. Sách Sách Thế gọi người phụ nữ là “trợ tá tương xứng”: “Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng.” (St 2,20). Giữa các thú vật, Adam không tìm thấy “người tương xứng”. Thiên Chúa dựng nên Eva là “người tương xứng” cho Adam. Từ neged [נֶגֶד] có nghĩa là thích hợp (suitable), là có thể so sánh được (comparable), là đối diện với (in front of, before). Những người có thể đứng đối diện với nhau có nghĩa là những người ngang nhau.
Hãy tôn trọng người khác! Điều này tưởng rằng đơn giản, nhưng không thường xuyên được thể hiện trong đời sống hàng ngày. Người ta vẫn cứ muốn thể hiện như người ở trên người khác, muốn người khác phải tùng phục mình, phải làm theo ý mình, phải sống như mình nghĩ…! Người ta dễ nạt nộ, dễ to tiếng với người không tùng phục mình! Khi đặt cái tôi lên cao quá, người ta cho thấy họ thiếu tôn trọng người khác. Hãy tôn trọng người khác, vì họ cũng đã được Thiên Chúa dựng nên. Và như thế, tôn trọng người khác là tôn trọng chính Thiên Chúa.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn