Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa  Dòng suối tình yêu chảy mãi từ trái tim Thiên Chúa

Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa  Dòng suối tình yêu chảy mãi từ trái tim Thiên Chúa

Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa   Dòng suối tình yêu chảy mãi từ trái tim Thiên Chúa

Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa 

Dòng suối tình yêu chảy mãi từ trái tim Thiên Chúa

"Hãy có lòng thương xót như Cha anh em là Đấng đầy lòng thương xót." (Lc 6,36)

"Chúa Giêsu khát khao ban tình yêu của Ngài. Ngài khát khao trao ban cho tất cả. Trái Tim rất đáng yêu của Ngài mở ra trước chúng ta với lòng trắc ẩn sâu xa hơn, với tình yêu thương xót trìu mến hơn bao giờ hết. (Marthe Robin, 22.02.1930)

Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa, được cử hành vào Chúa Nhật II Phục Sinh hằng năm, là một ngày lễ đặc biệt trong đời sống Đức tin của Giáo Hội Công Giáo.

Ngày lễ này được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II chính thức thiết lập vào năm 2000, cùng ngày ngài tuyên thánh cho Thánh nữ Faustina Kowalska – vị thánh được Chúa Giêsu mặc khải về lòng thương xót vô biên của Người.

Thánh Faustina đã ghi lại những thị kiến và lời Chúa trong "Nhật ký Lòng Thương Xót", nơi Chúa Giêsu bày tỏ mong muốn có một ngày lễ kính Lòng Thương Xót được cử hành trong toàn Giáo Hội. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, với lòng yêu mến sâu xa đối với lòng thương xót Chúa, đã đáp lại lời mời gọi ấy, và ngài còn được gọi là "Tông đồ của Lòng Thương Xót".

Tiếp nối tinh thần ấy, Đức Giáo Hoàng Phanxicô – người được mệnh danh là “Đức Giáo Hoàng của Lòng Thương Xót” – đã không ngừng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của lòng thương xót trong mọi khía cạnh đời sống Giáo Hội. Ngài khai mở Năm Thánh Lòng Thương Xót (2015–2016), mở rộng cánh cửa tha thứ và mời gọi mỗi Kitô hữu trở thành chứng nhân của lòng thương xót trong thế giới đầy chia rẽ và tổn thương hôm nay.

Chúa Nhật Lòng Thương Xót không chỉ là ngày kính nhớ tình yêu bao la của Thiên Chúa, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người sống yêu thương, tha thứ và hy vọng – như chính Chúa đã yêu thương nhân loại cho đến tận cùng.