Chị Marthe Robin bước theo Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh-vâng phục!

Chị Marthe Robin bước theo Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh-vâng phục!

Chị Marthe Robin bước theo Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh-vâng phục!

1. Một bước tích cực trong tiến trình phong chân phước cho Chị Marthe Robin

Trong email ngày 25/11/2023, Đc Dubost đã gửi bản văn công cố chính thức về việc phong chân phước cho Chị Marthe Robin, được chuyển đến từ chị Sophie FdC đang lo vụ án.

Tôi lưu ‎ý và đào sâu hai yếu tố làm nên sự thánh thiện được nhìn nhận nơi Chị Marthe Robin:

- Sự tuân phục thánh ý Thiên Chúa, và

- sự kết hợp của Chị với Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh.

Hai yếu tố này đan kết chặt chẽ với nhau và cũng bao gồm trong đó các điều khác được nói trong các nhận định của những người có thẩm quyền: tình yêu lớn lao dành cho Thiên Chúa và tha nhân, các nhân đức đối thần (tin, cậy, mến), các nhân đức trụ (khôn ngoan [prudence], công bình [justice], tiết độ [temperance] và can đảm [courage]).

Uỷ ban đặc biệt Các Cố Vấn Thần Học

Uỷ ban đặc biệt Các Cố Vấn Thần Học được tổ chức vào ngày 11 tháng 11 năm 2012. Họ nêu bật con đường tâm linh của Marthe Robin, dựa trên sự trung thành với ý muốn của Thiên Chúa, khiến ngài từng chút một đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô chịu đóng đinh. Ngài ‎ý thức tuân phục ý định mầu nhiệm của Thiên Chúa.

Cuộc đời của ngài thật phi thường, vượt trên những hiện tượng thần bí, trên hết nhờ sự cam kết sẵn sàng quảng đại với Thiên Chúa và với người lân cận, ngay cả khi trải qua đau đớn vì bệnh tật.

Kết thúc cuộc thảo luận, các cố vấn đã biểu quyết tán thành các nhân đức anh hùng, danh tiếng thánh thiện và các tính cách của Người Tôi Tớ đáng kính của Chúa.

Phiên họp thường lệ của các hồng y và giám mục

Phiên họp thường lệ của các hồng y và giám mục được tổ chức vào ngày 21 tháng 10 năm 2014. Đức Hồng Y Cáo Thỉnh Viên[1], sau khi nhắc lại tiến trình án phong chân phước và phác thảo tiểu sử của người tôi tớ đáng kính của Chúa, đã dừng lại ở việc thực hành các nhân đức đối thần và các nhân đức trụ[2], cũng như những hiện tượng thần bí mà ngài đã trải qua.

Đức tin đã đánh dấu toàn bộ cuộc đời ngài, sống trong sự phó thác cho ý muốn của Thiên Chúa và sự quan phòng của Ngài. Trên con đường trần thế của mình, và đặc biệt trong những tình huống khó khăn nhất, ngài đã kiên nhẫn và tin tưởng chấp nhận căn bệnh tấn công mình và biến nó thành một tiến trình nội tâm ngày càng đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô và cuộc khổ nạn của Người. Hơn nữa, trong lời cầu nguyện của mình, ngài đã dâng lên Thiên Chúa những đau khổ của con người và thế giới.

Lòng bác ái anh hùng của ngài được thể hiện ở sự quan tâm sâu sắc mà ngài dành cho những người thân thuộc, đồng bào và bất cứ ai đến thăm ngài. Ngài có mối quan tâm đặc biệt đến người nghèo và các linh mục.

Cuộc đời của ngài có thể được coi là một trường học về sự đau khổ và có thể coi là một gương mẫu kitô giáo hữu ích cho những người bị khuyết tật nặng.

Với việc thành lập Foyers de Charité, chị đã sống như một “giáo dân thánh hiến”, thể hiện ơn gọi phổ quát hướng tới sự thánh thiện và đưa ra một chứng từ đáng tin cậy về ơn gọi truyền giáo cho thế giới.

Vào cuối báo cáo của Đức Hồng Y Cáo Thỉnh Viên, trong đó kết luận ngài có các nhân đức anh hùng, các hồng y và các giám mục đã nhất trí trả lời câu hỏi bằng một câu chấp thuận.

2. Ơn gọi nên thánh của mọi kitô hữu và của người giáo dân thánh hiến

Chị Marthe Robin thể hiện ơn gọi hướng về sự thánh thiện phổ quát dành cho mọi kitô hữu qua ơn gọi “giáo dân thánh hiến”.

Nên thánh là một khát vọng, vươn lên khỏi lối sống tầm thường:

Người muốn chúng ta nên thánh và không được hài lòng với một cuộc đời vô vị và tầm thường. Ơn gọi nên thánh được trình bày bằng những cách khác nhau ngay từ trang đầu tiên của Kinh Thánh.[3]

Đồng thời, nên thánh cũng là lời mời gọi dành cho mọi người:

Làm thánh không đòi hỏi phải là một giám mục, linh mục hay tu sĩ. Chúng ta thường có khuynh hướng nghĩ rằng sự thánh thiện chỉ dành cho những ai có thể xa lánh các công việc bình thường để dành nhiều thời gian cho cầu nguyện. Không phải thế. Tất cả chúng ta được mời gọi nên thánh bằng cách sống cuộc đời mình với tình yêu thương và nêu chứng tá trong mọi việc mình làm, bất kể trong hoàn cảnh nào.[4]

  • Chị Marthe Robin hướng về sự thánh thiện trong tư cách của một giáo dân thánh hiến. Con đường này của Chị có nét tiêu biểu là vâng phục thánh ‎ Thiên Chúa. Trước căn bệnh quái ác, ban đầu phản ứng của Chị là buồn, chán nản, khủng hoảng trong đức tin. Nhưng sau đó là thái độ đón nhận thánh ý Thiên Chúa.

Đức tin đã đánh dấu toàn bộ cuộc đời ngài, sống trong sự phó thác cho ý muốn của Thiên Chúa và sự quan phòng của Ngài.

Đi tìm kiếm thánh ý Chúa và bước theo. Đây đang là hướng nhấn của đời sống Giáo Hội hôm nay, mời gọi mỗi người trong đời sống của mình và trong cuộc sống cộng đoàn, đời sống Giáo Hội hãy cùng nhau tìm kiếm thánh ý Chúa cho cá nhân và cộng đoàn và cùng nhau thực hiện. Sự thánh thiện này đi xa hơn, đi vào đời sống nội tâm sâu hơn, là đọc được tư tưởng của Thiên Chúa và mang ra thực hành.

Đây chính là con đường mà Chúa Kitô, trong toàn bộ cuộc sống, cách riêng trong mầu nhiệm Vượt Qua đã thực hiện: luôn tìm kiếm và vâng phục thánh ý Chúa Cha.

  • Từ sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa trong căn bệnh trầm trọng của mình, Chị Marthe Robin đi vào mầu nhiệm Vượt Qua cùng với Chúa Kitô, trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô một cách sâu sắc.

...ngài đã kiên nhẫn và tin tưởng chấp nhận căn bệnh tấn công mình và biến nó thành một tiến trình nội tâm ngày càng đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô và cuộc khổ nạn của Người...

Cuộc đời của ngài có thể được coi là một trường học về sự đau khổ và có thể coi là một gương mẫu kitô giáo hữu ích cho những người bị khuyết tật nặng.

  • Sự thánh thiện mang tính chất của sự vâng phục Thiên Chúa và đi vào mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô nơi Chị Marthe Robin đã đưa đến một kết quả tất yếu là lòng yêu mến sâu xa.

Cuộc đời của ngài thật phi thường, vượt trên những hiện tượng thần bí, trên hết nhờ sự cam kết sẵn sàng quảng đại với Thiên Chúa và với người lân cận, ngay cả khi trải qua đau đớn vì bệnh tật.

Cuộc đời của ngài thật phi thường, vượt trên những hiện tượng thần bí, trên hết nhờ sự cam kết sẵn sàng quảng đại với Thiên Chúa và với người lân cận, ngay cả khi trải qua đau đớn vì bệnh tật.

  • Sự thánh thiện của Chị Marthe Robin mang giá trị truyền giáo nữa.

...một chứng từ đáng tin cậy về ơn gọi truyền giáo cho thế giới.

Một con người đi tìm thánh ý Chúa chứ không khăng khăng khẳng định bản thân mình, không tìm kiếm chính mình. Một con người đối diện với đau khổ trong sự bình tĩnh, bình an và đầy vị tha. Tất cả những điều đó làm cho đời sống của Chị Marthe Robin trở thành chứng từ đáng tin cậy mang giá trị truyền giáo.

Hình ảnh 


[1] PONENT, s. m. (Gramm. & Hist. ecclés.) c’est le cardinal nommé par le pape pour conduire ce qui concerne la béatification & la canonisation d’un saint.

[2] 4 nhân đức trụ: khôn ngoan (prudence), công bình (justice), tiết độ (temperance) và can đảm (courage).

[3] Phanxicô, tông huấn Hãy hân hoan nhảy mừng (Gaudete et Exultate), 2018, số 1.

[4] Hãy hân hoan nhảy mừng, số 14.