Trở Về Bên Chúa, Nơi Con Tìm Thấy Bình An
Hai ngày qua thật sự là một khoảng lặng quý giá cho tâm hồn con. Con cảm nhận được sự chu đáo và tận tình của quý Sơ, quý Cha, từ cách tổ chức đến những bữa ăn đơn giản mà ấm áp, vừa miệng và đúng giờ. Về thể xác, mọi thứ được chăm sóc chu toàn; còn về tinh thần, con thấy mình như được bồi đắp và nâng đỡ.
Con học thêm nhiều lời Chúa, được nghe, và cảm – những lời dạy chạm vào lòng. Con thấy mình gần Chúa hơn, thấy lòng được mở ra để sẻ chia với anh chị em cùng tham dự. Lời nguyện của Soeurs khi cầu xin cho mỗi người biết khao khát tìm kiếm Chúa đã thực sự chạm đến con – nhẹ nhàng mà sâu lắng.
Một niềm vui thật nhỏ nhưng quý giá: cả gia đình nhỏ 3 người của con cùng đi tĩnh tâm, cùng ngồi lại bên Chúa, cùng dành thời gian cầu nguyện. Điều mà có lẽ vì bộn bề đời sống thường ngày, tụi con ít khi có được. Cảm ơn Chúa vì đã cho con những giây phút quý báu để thở, để nghỉ, và để trở về.
Đợt tĩnh tâm cuối tuần như một chặng nghỉ tuy ngắn nhưng với con và gia đình thật sự rất quý báu. Chúng con đều đi làm bận rộn và rất khó khăn để xếp được thời gian nghỉ chung cho cả nhà. Khi bước chân đến Foyer Cao Thái, chúng con cảm nhận được như người con cháu về lại với gia đình lớn, có tình thương bao la của Chúa dang tay chào đón chúng con về, tình thương này còn được hiển thị cụ thể qua cách đón tiếp tận tình của quý Soeurs, lo cho chúng con từng bữa ăn giấc ngủ, quý cha, giảng viên giảng huấn với những bài giảng thấu chạm đến chúng con...
Hình ảnh Soeurs hỏi thăm ân cần: “tụi con ở đâu, tụi con ăn có no không, ngủ có ngon không?... khi tụi con chậm trễ quý Soeurs vẫn kiên nhẫn nhắc nhở...”
Không gian và con người nơi này thật sự kéo chúng con lại gần Chúa, cho chúng con mềm lại sau nhiều thời gian gồng gánh giữa đời.
Gia đình con tạ ơn Chúa và biết ơn những người đã chung tay góp sức cho các buổi tĩnh tâm thánh thiêng như này ạ!
Gia đình: Micae Nguyễn Xuân Lộc và Maria Goretty Lê Mỹ Trang