Ai hiểu được sự khôn ngoan của Thiên Chúa ? - Thứ Ba Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Ai hiểu được sự khôn ngoan của Thiên Chúa ? - Thứ Ba Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Ai hiểu được sự khôn ngoan của Thiên Chúa ? - Thứ Ba Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Ai hiểu được sự khôn ngoan của Thiên Chúa ?

1Cr 2,10b-16; Lc 4,31-37

Thứ Ba Tuần XXII - Mùa Thường Niên

03/09/2024

 

Đang khi nói về sự khôn ngoan của thập giá, là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, khác với sự khôn ngoan của người đời, thánh Phaolô nói rằng: chỉ Thánh Thần của Thiên Chúa mới hiểu được tư tưởng của Thiên Chúa, mới biết được sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Và thánh nhân nói rằng ngài rao giảng về khôn ngoan của thập giá là do Thánh Thần linh hứng (bài đọc 1).

Tư tưởng con người sẽ khó hiểu về sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Những người cùng quê Nadarét nghĩ mình biết rõ Đức Giêsu và gia đình của Ngài nên không đón nhận được lời lẽ khôn ngoan từ miệng Ngài và muốn xô Ngài xuống vực (x. Lc 4,22. 28-29)!

Nếu chỉ suy tư theo cách suy nghĩ của người đời thì sẽ không thể hiểu về thập giá và không muốn bước theo con đường thập giá. Thái độ đắc chí về những kiểu khôn ngoan của người đời ngày càng đi vào cách suy nghĩ, đi vào chọn lựa, đi vào cách sống nơi kitô hữu, ngay cả nơi người tu hành nữa! Họ nói mình đi theo Đức Giêsu Kitô nhưng lại không chấp nhận đi theo con đường của Ngài. Người ta đeo thánh giá bằng vàng để trang điểm nhưng không muốn vác thập giá của đời thường khi chọn lối sống của Tin Mừng.

Người ta không thể hiểu về thập giá nguyên với lý lẽ, nhưng cần đến trải nghiệm về thập giá. Khi chọn lối sống Tin Mừng, khi chấp nhận thua thiệt vì lòng yêu mến và khiêm hạ, dần dần người ta cảm nếm được sự khôn ngoan mà Thánh Thần mang lại. Để hiểu thập giá, cần nếm vị ngọt của thập giá.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn