Vào nước Trời đòi thay đổi cuộc sống - Chúa Nhật Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên A

Vào nước Trời đòi thay đổi cuộc sống - Chúa Nhật Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên A

Vào nước Trời đòi thay đổi cuộc sống - Chúa Nhật Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên A

VÀO NƯỚC TRỜI ĐÒI THAY ĐỔI CUỘC SỐNG 

Is 25,6-10a; Pl 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14 

Chúa Nhật Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên A, 15/10/2023

Các bản văn Lời Chúa hôm nay kể với chúng ta về hai bữa tiệc. Bữa tiệc trong sách Isaia được coi là mô tả về thời cánh chung. Cái nhìn khá cởi mở với ý tưởng Thiên Chúa mời muôn dân đến tham dự bữa tiệc. Dĩ nhiên vẫn luôn luôn là ở núi Sion, tức là muôn dân sẽ quy tụ về nước Do Thái. Nhưng vẫn còn đó ý tưởng về sự trừng phạt dân Môáp, vì dân này là kẻ thù nhiều đời của dân Do Thái (x. Ds 22-24)!

Dụ ngôn về Nước Trời trong Tin Mừng kể về tiệc cưới của hoàng tử. Quan khách được mời đã từ chối, đó là dân Do Thái. Sau đó, tất cả mọi người ở các nẻo đường, đó là tất cả những người ngoài Do Thái. Trong số này cũng có một người bị từ chối và được mời ra ngoài. Thiên Chúa mời mọi người vào Nước Trời.

Tuy nhiên, có hai loại người từ chối: từ chối chủ động và từ chối thụ động. Những người được mời mà chủ động từ chối là những người chỉ tìm kiếm ích lợi cá nhân, chỉ quan tâm đến những gì của riêng mình. Không những thế, họ còn hành hạ và giết những người đến mời họ đi dự tiệc. Khi tham vọng lên quá cao, người ta sẵn sàng loại trừ những người có vẻ cản bước mình! Có khi tín hữu cũng tham gia vào sinh hoạt Giáo Hội, nhưng vì đam mê, tham vọng, nên sinh ra chuyện giành giựt ảnh hưởng, lợi ích và loại trừ nhau nữa!!!

Bên cạnh đó, có những người từ chối cách thụ động khi không biết thay đổi chính mình để thích hợp với Nước Trời. Điều đó được diễn tả nơi người vào dự tiệc mà không mặc áo cưới. Không phải chỉ là chịu phép rửa, chỉ là tuân giữ vài điều luật cách sơ sài, nhưng còn là thay đổi cuộc sống mình cho thích hợp với Nước Trời mà mình được mời gọi. Nước Trời không phải là một thứ lợi ích cá nhân, ích kỷ mà người ta tìm kiếm, nhưng là lời mời gọi đi vào một cuộc sống với những tương quan với Chúa và với tha nhân. Để đi vào các mối tương quan, mỗi người cần thay đổi chính mình. Và khi đó mới có hạnh phúc, và đó chính là hạnh phúc Nước Trời mà con người được mời gọi bước vào.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn