Giữa nhịp sống đức tin nhiều thách đố, các thành viên Foyer Việt Nam luôn khao khát đào sâu căn tính ơn gọi và tìm lại sức sống nội tâm trong hành trình thuộc về Chúa theo linh đạo chị Marthe Robin.
Từ lâu, khát vọng được gặp gỡ, cùng học hỏi và nâng đỡ giữa ba cộng đoàn Foyer Việt Nam luôn hiện diện trong trái tim mỗi người. Một mong ước đơn sơ nhưng mạnh mẽ: cùng nhau lớn lên trong đức tin và tình huynh đệ.
Từ ngày 16.06.2025 đến ngày 21.6.2025, hơn 70 thành viên đã sống tuần tĩnh tâm chung tại Foyer Cao Thái, dưới sự hướng dẫn sâu sắc của chị Sophie từ Foyer Châteauneuf, tuần tĩnh tâm trở thành một hành trình thiêng liêng chan chứa niềm vui, ánh sáng và sự nối kết.
Qua hình ảnh gần gũi và sống động của chị Marthe – một con người biết để Chúa biến đổi – mỗi người nhận ra rằng sự yếu đuối không ngăn cản nên thánh, nhưng lại là khởi điểm cho lòng tin, lòng mến. Nhờ cầu nguyện, phục vụ và lắng nghe nhau, ân sủng tuôn tràn và tâm hồn được đổi mới.
Tuần tĩnh tâm kết thúc trong tình thân sâu đậm và lòng biết ơn. Những lời tuyên hứa, những chia sẻ hoa trái, thánh lễ tạ ơn và bữa huynh đệ trở thành dấu chỉ của một cộng đoàn hiệp nhất trong sứ mạng. Từ nơi đây, chúng tôi lên đường, mang theo niềm hy vọng sống động – như lời mời gọi của chị Marthe – để “đem Thiên Đàng vào đời sống hằng ngày.”