Ai là chiên lạc ? Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Ai là chiên lạc ? Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Ai là chiên lạc ? Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Ai là chiên lạc ?

Ed 34,11-16; Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7

Thứ Sáu 27/06/2025, Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Cách thức người mục tử bỏ lại 99 con chiên để đi tìm cho bằng được con chiên lạc làm người ta khó chịu do từ góc nhìn kinh tế và lợi ích. Tuy nhiên, điều đó lại làm cho người ta ngộ ra một điều là Thiên Chúa yêu mến chiên lạc, và đối với Chúa, dù chỉ một con chiên thôi, dù nó đi lạc, thì Chúa vẫn coi nó là nhất, là quan trọng nhất: “Trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.” (Lc 15,7).

Trước đây, Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn nói về dụ ngôn này là: Sao không huy động 99 con chiên kia đi tìm con chiên lạc? Ngài nhìn từ góc nhìn truyền giáo. Nhưng thử hỏi: ai là chiên lạc? Tôi xin phép Chúa để được kể lại dụ ngôn theo một cách khác. Trước mặt Thiên Chúa, ai không phải là tội nhân? Mà chính mỗi người, sâu xa và chân thành với lòng mình, thấy rằng chính mình cũng là tội nhân! Chính mình chứ đừng nói về ai khác. Nhưng vấn đề là: có những người tự cho mình không phải là tội nhân hoặc biết mình yếu đuối, lỗi lầm, nhưng cố tình lừa dối bản thân và lừa dối người khác khi vênh vang mình là người tốt, người công chính. Thái độ sai lầm do vô thức hay cố ý này khiến người ta quay sang lên án người khác như là một cách để tự vệ, để che đậy con người giới hạn của mình. Thái độ “gồng mình”, tự biện hộ do từ mặc cảm tội lỗi từ trong vô thức!

Như vậy, tất cả 100 con chiên đều đi lạc cả và chỉ có mình Chúa là mục tử đi tìm cả đàn!!! Mà nếu Chúa đi tìm, gom từng chiên lạc, băng bó cho từng con chiên, mà giữa chúng lại lên án lẫn nhau: tại mày, tại anh, tại chị... thì đoàn chiên ấy lại tiếp tục chia rẽ và phân tán trên đường được đưa về ràn! Thái độ cần có là mỗi con chiên cần biết mình là kẻ thương tích, mình đang được Thiên Chúa thương yêu tìm kiếm, chăm sóc và đưa về đàn, đưa về đàn cùng với nhau, thì chúng cần nâng đỡ nhau, cùng đi với nhau và đi theo sau vị Mục Tử nhân lành, để có thể an toàn trước sự tấn công của sói dữ.

Đáng tiếc thay sự quằn quoại của những con chiên thương tích làm lở loét vết thương của chính mình và của người khác! Đáng khen thay những con chiên biết mình bị thương và nhìn thấy anh chị em mình cũng đang mang thương tích để yêu thương nhau và đỡ một tay cho vị Mục Tử nhân lành đưa nhau về nhà.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn