Người mẹ sinh con liên lỉ
Thứ Bảy 28/06/2025
Is 61, 9-11; Lc 2, 41-51
Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ
Thời buổi “gạo châu củi quế”, mọi thứ đều đắt đỏ, sinh và nuôi dưỡng một đứa con đã là vất vả lắm rồi, thế mà bây giờ lại nói đến người mẹ “sinh con liên lỉ” thì đáng sợ quá! Nhưng điều này nghĩa là gì vậy?
Nhìn Đức Maria làm mẹ, người ta có thể nghĩ chắc Mẹ nhàn không đó mà, bởi vì Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, có sứ mạng Thiên Chúa đã trao, tự động lớn lên là người tốt rồi, đâu có cần phải dạy dỗ gì! Nhưng không phải thế đâu. Cái khó của Đức Maria là ở chỗ Mẹ là con người nên nhiều khi không hiểu được ý nghĩ của Thiên Chúa và con đường của Ngài, nên không biết phải làm sao với con trẻ Giêsu của mình. Tin Mừng ghi nhận nhiều phen Đức Maria không hiểu gì với lời những người chung quanh nói về con mình, ví dụ như lời của thiên sứ, lời của ông cụ Simeon. Mà ngay lời của Đức Giêsu, cả lúc cậu mới 12 tuổi hay sau này nơi tiệc cưới Cana hay ở nơi khác nữa, Mẹ cũng không hiểu, nên phải nhớ lời ấy trong lòng mà ngẫm nghĩ. Khó thật đấy chứ chẳng chơi đâu!
Vấn đề là không phải hướng dẫn con mình theo như mình nghĩ, nhưng Đức Maria phải làm sao để con mình có thể thực hiện được sứ mạng của Thiên Chúa trao cho. Và như thế, là con người được “Thánh Thần rợp bóng”, Mẹ luôn là người biết tự hỏi, biết lắng nghe và giúp con mình làm tròn sứ mạng của con. Không phải một lần mang nặng và sinh con là xong, nhưng cần phải liên tục sinh con khi giúp con thể hiện được con người và sứ mạng của con. Thế mới gọi là sinh con liên lỉ!
Nhiều khi người ta làm hỏng con mình khi áp đặt con mình theo sống điều mình nghĩ là tốt, nhưng lại không đúng là con người của con như Chúa đã dựng nên nơi nó. Trong đời sống của các cộng đoàn đức tin cũng thế, sự áp đặt dễ xảy ra lắm, không chỉ từ người có trách nhiệm với những người khác, nhưng cũng có khi từ một thành viên muốn người khác phải làm theo ý mình. Người ta phá vỡ hình ảnh mà Thiên Chúa dựng nên nơi tha nhân! Và như thế, người ta không “sinh con”, không mang lại sự sống, nhưng đang huỷ diệt! Cần khám phá hình ảnh mà Thiên Chúa tạo nên nơi người này, nơi người kia, để giúp họ phát triển theo hình ảnh đó.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn