Dòng dõi của những người thi hành ý Thiên Chúa
St 16,1-12.15-16; Mt 7,21-29
Thứ Năm Tuần XII - Mùa Thường Niên, 26/06/2025
Ítmaên được sinh ra trong thù hận, bị loại trừ, nên cũng trở thành con người của sự đối đầu chống lại tất cả những anh em cùng cha Abraham! Bà Sara thấy sự bất lực của mình vì không thể sinh con nối dõi cho ông Abraham nên phải nhờ đến nữ tỳ Haga để đứa con sinh ra trên đùi của bà Sara được coi là con của bà này. Cô Haga có thai lại xem thường bà Sara. Sự thù hận nẩy sinh giữa hai người phụ nữ này và giữa dòng dõi sinh ra từ họ, tuy dù họ có chung người cha là Abraham.
Sự thù hận giữa các dân tộc, dân này ước muốn thống trị các dân khác, đó là điều vẫn đang diễn ra ngày nay do chủ nghĩa dân tộc quá khích. Ở phạm vi nhỏ hơn và gần gũi hơn với mọi người, người ta cũng thấy sự kỳ thị, hơn thua, ước muốn thống trị diễn ra giữa các phe nhóm dưới nhiều hình thức khác nhau. Ai cũng muốn mình ở trên người khác, muốn mình hay hơn, muốn áp đặt ý mình. Sự kiêu hãnh và lòng ghen tị do bởi sự tự ti khiến người ta không nhận ra và không đón nhận những điều tốt đẹp từ người khác.
Đức Giêsu mời gọi bước vào một dòng dõi khác, là dòng dõi những người đi tìm và thực hành thánh ý Thiên Chúa. Những người này không tìm kiếm chính mình để sinh ra những thù hận và loại trừ. Họ đi tìm và bước theo thánh ý của vị Thiên Chúa nhân lành, đầy yêu thương, bao dung và quảng đại. Đó là vị Thiên Chúa là Cha chung của mọi người, mở vòng tay cho mọi người. Khi bà Sara có con, bà ghen tị và muốn độc chiếm nên đòi ông Abraham đuổi mẹ con bà Haga đi. Ông Abraham đau lòng vì điều đó, bởi hai đứa trẻ đều là con của ông. Thiên Chúa cũng có tấm lòng của người cha đối với mọi người, nên Ngài không muốn loại trừ ai, nhưng yêu thương và đón nhận tất cả. Đó là thánh ý Chúa mà mọi người thuộc dòng dõi Thiên Chúa được mời gọi thể hiện trong đời sống.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn