Cùng Nhịp Bước Với Lòng Thương Xót
Cuộc tĩnh tâm cuối tuần từ ngày 16 đến 18.01.2026 không chỉ là một thời gian ân sủng khởi đầu năm mới, mà còn khai mạc cho toàn bộ lịch tĩnh tâm năm 2026 với chủ đề chung: “Cùng nhịp bước hành trình với Lòng Thương Xót.” Chủ đề này được gợi hứng từ đường hướng hiệp hành của Giáo Hội hoàn vũ, từ chủ đề năm mục vụ 2026 của Giáo Hội Việt Nam: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai: Anh em là ánh sáng thế gian”, và được đào sâu trong ánh sáng các văn kiện của Giáo Hội, đặc biệt là Thông điệp Dilexit Nos của Đức Thánh Cha Phanxicô và Tông huấn Dilexit Te của Đức Thánh Cha Lêô XIV. Tất cả mời gọi cộng đoàn cùng bước đi với nhau, để được Lòng Thương Xót Chúa biến đổi và sai đi, trở nên ánh sáng giữa lòng thế giới hôm nay.
Cuộc tĩnh tâm cuối tuần này đã trở thành một hành trình lắng đọng và đầy ân sủng cho những người tham dự, với đề tài: “Khám phá trái tim Thiên Chúa – tìm lại trái tim con người.” Trong bầu khí thinh lặng, cầu nguyện và sẻ chia, mỗi người được mời gọi đi sâu hơn vào tương quan của mình với Thiên Chúa và với chính bản thân.

Những bài chia sẻ của cha giảng đã chạm đến tâm hồn cộng đoàn, đặc biệt qua Thánh vịnh 139 của vua thánh Đavít, nói về sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa. Lời Thánh vịnh: “Ngài bao bọc con cả phía sau lẫn phía trước, và đặt tay Ngài lên con” giúp người tham dự cảm nghiệm sâu xa rằng mình luôn được Thiên Chúa thấu hiểu, che chở và đồng hành trong từng khoảnh khắc của cuộc đời.
Một điểm ấn tượng của kỳ tĩnh tâm là giờ cầu nguyện ngoài trời đầy tính biểu tượng. Mỗi người được nhận lửa từ Nến Phục Sinh và nâng niu giữ ngọn nến ấy không tắt trong khi cùng nhau di chuyển đến Đài Chúa Thương Xót. Hành động đơn sơ nhưng sâu sắc này trở thành một bài học sống động về việc bước đi cùng nhau trong đời. Chúng tôi cố gắng che chở ngọn nến trên tay, như nâng niu chính lòng mến mong manh của mình; bước đi chậm rãi, cẩn trọng và kiên nhẫn, để ngọn lửa không tắt, như dấu chỉ rằng tình yêu chỉ được gìn giữ khi có sự trung thành và bền bỉ.

Và nếu ngọn nến của ai đó lỡ tắt, người ấy khiêm tốn xin lửa từ người bên cạnh. Cử chỉ nhỏ bé ấy nhắc nhở chúng tôi rằng không ai có thể đi một mình trên đường đời. Chúng ta cần nhau, cần cùng bước đi với nhau, để nâng đỡ, sưởi ấm và giữ cho ngọn lửa yêu thương luôn cháy sáng.
Cuộc tĩnh tâm khép lại, nhưng hành trình khám phá trái tim Thiên Chúa và tìm lại trái tim con người vẫn tiếp tục mở ra trong đời sống hằng ngày của mỗi người tham dự.
