“Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán,
thì chính Đức Giêsu tiến đến và cùng đi với họ.” (Lc 24,15)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
chúng con cảm ơn Chúa đã đến với chúng con và đang ngự trong tâm hồn chúng con.
Chúng con cảm ơn Chúa, bởi vì Chúa là một Thiên Chúa hiệp hành cùng chúng con trong thân phận yếu đuối và giới hạn của mình. Dù chúng con vấp ngã, lỗi phạm nhiều lần, nhưng Chúa vẫn luôn khoan dung, kiên nhẫn và tiếp tục đồng hành với chúng con trên đường đời. Chúng con cảm ơn Chúa.
Lạy Chúa, khi chúng con cùng nhau ngồi lại để suy nghĩ về ơn gọi mà chúng con đang sống, chúng con nhận ra một điều: một trong những nguyên nhân lớn khiến chúng con thiếu ơn gọi là vì chúng con chưa biết bước đi cùng nhau. Chúng con còn căng thẳng với nhau, lên án nhau, loại trừ nhau; vì thế, không ai muốn đến với chúng con.
Lạy Chúa, xin cho chúng con dám đối diện với sự thật về chính mình, về cộng đoàn của mình và về tình hình ơn gọi hôm nay. Xin cho chúng con nhận ra rằng chính chúng con cũng góp phần vào những khó khăn và khủng hoảng ơn gọi trong thời đại này.
Xin cho chúng con biết hoán cải, biết thay đổi cùng với Giáo Hội, theo con đường mà Giáo Hội mời gọi: con đường hiệp hành, cùng nhau bước đi. Xin cho chúng con biết đón nhận nhau với thái độ lắng nghe, biết chấp nhận những giới hạn của nhau, và cùng nhau tiến bước trong hành trình ơn gọi.
Để nhờ sự hiệp nhất và cộng tác của chúng con, Chúa có thể ban thêm những ơn gọi mới. Xin Chúa tiếp tục đồng hành với mỗi người chúng con và với cộng đoàn chúng con. Amen.