Mục tử của đoàn chiên mở ra cho mọi người - Thứ Hai Tuần IV - Mùa Phục Sinh

Mục tử của đoàn chiên mở ra cho mọi người - Thứ Hai Tuần IV - Mùa Phục Sinh

Mục tử của đoàn chiên mở ra cho mọi người - Thứ Hai Tuần IV - Mùa Phục Sinh

Mục tử của đoàn chiên mở ra cho mọi người

 Cv 11,1-18; Ga 10,1-10

Thứ Hai Tuần IV - Mùa Phục Sinh, 27/04/2026

Thánh Thần không bị giới hạn. Chúa Giêsu ra đi để trao ban Thánh Thần không giới hạn (x. Ga 3,34) cho con người để ơn cứu độ của Chúa Kitô lan toả ra cho mọi người.

Những kitô hữu đầu tiên có xuất thân từ dân Do Thái, với cách nhìn giới hạn nơi chủng tộc của họ. Họ vô cùng ngạc nhiên vì Thánh Thần cũng được ban cho những người ngoài Do Thái y như họ. Khi bị cộng đoàn Giêrusalem chất vấn, ông Phêrô trình bày:

“Vậy, nếu Thiên Chúa đã ban cho họ cùng một ân huệ như Người đã ban cho chúng ta, vì chúng ta tin vào Chúa Giêsu Kitô, thì tôi là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa?” Nghe thế, họ mới chịu im, và họ tôn vinh Thiên Chúa mà nói: “Vậy ra Thiên Chúa cũng ban cho các dân ngoại ơn sám hối để được sự sống!” (Cv 11,17-18).

Những người sống ơn gọi là những người bước theo Thánh Thần, thì họ cũng phải mở ra cho mọi người. Khi ấy, Thánh Thần sẽ thực hiện một lễ Hiện Xuống mới.

Chúa Giêsu nói rằng: “Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử.” (Ga 10,16). Những người sống ơn gọi là những người mang lấy tâm hồn mục tử mở rộng của vị Mục Tử Nhân Lành, biết mở ra với mọi người.

Lòng kiêu hãnh sinh ra phe nhóm, đóng lại trước tha nhân, loại trừ nhau. Đó không phải là tấm lòng của Chúa Giêsu Mục Tử. Vị Mục Tử Nhân Lành không chỉ mong muốn nhưng còn là hy sinh chính mạng sống mình để mang lại sự sống cho mọi người nữa. Khi dám hy sinh cho nhau, người ta sẽ cảm nhận thuộc về nhau, và tâm hồn sẽ mở ra không giới hạn. Đó là tâm hồn của vị Mục Tử Nhân Lành.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn