Lắng nghe và đi theo vị mục tử nào ?
Cv 13,13-25; Ga 13,16-20
Thứ Năm Tuần IV - Mùa Phục Sinh, 30/04/2026
Vào hội đường Do Thái ở Antiôkhia thuộc miền Pisidia, nằm trong vùng Tiểu Á, thuộc Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay (khác với Antiôkhia thuộc Syria), hai ông Phaolô và Banaba trình bày khái quát về lịch sử Do Thái cho thấy Thiên Chúa đã đưa dẫn họ đến với Đấng Cứu Độ từ dòng dõi Đavít, và Đấng ấy chính là Đức Giêsu Nadarét. Điều này còn được xác định bởi ông Gioan Tẩy Giả mà dân Do Thái sùng mộ. Trước đó, sau khi Thánh Thần hiện xuống, ông Phêrô cũng trình bày tương tự, và còn nhiều lần khác nữa, các tông đồ đã chỉ cho người nghe Đấng Cứu Độ bằng cách nhìn lịch sử ấy. Tuy nhiên, điều nhìn thấy là: nhiều người Do Thái không chịu tin Đức Giêsu là Đấng Kitô. Tại sao vậy?
Thưa bởi vì họ trông mong một Đấng Cứu Độ theo cung cách khác chứ không phải là cách thế của một Đức Giêsu chịu đóng đinh và bị giết chết như người tử tội như thế, cho dù Ngài đã sống lại!
Trích đoạn Tin Mừng Gioan hôm nay kể lại chuyện Đức Giêsu rửa chân cho các môn đệ và dạy các ông hãy làm theo như vậy với xác định: “tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi” (Ga 13,16). Các môn đệ của Ngài, những ai tin theo Ngài, không thể đi con đường khác!
Chiên thì nghe tiếng mục tử. Nhưng đó là mục tử nào? Đâu là tiếng nói mà người ta muốn nghe! Bữa ăn buffet thì người ta có thể chọn lựa và món nào cũng ngon, cũng giúp tăng cường sức khoẻ cả. Nhưng đời sống đạo thì không như thế. Các tông đồ xác định: dưới bầu trời này, không có Danh nào khác mang lại ơn cứu độ cho con người, ngoại trừ Danh Chúa Giêsu (x. Cv 4,12).
Đấng Phục Sinh là “Con Chiên đứng thẳng”, đó là Con Chiên bị sát tế, nhưng nay đã sống lại và đang sống. Chính Ngài là Đấng mang lại sự sống. Con đường Đức Giêsu đi là con đường đưa đến sự sống đích thực.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn