Ơn gọi lan toả Thánh Thần của lòng yêu mến - Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Phục Sinh A

Ơn gọi lan toả Thánh Thần của lòng yêu mến - Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Phục Sinh A

Ơn gọi lan toả Thánh Thần của lòng yêu mến - Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Phục Sinh A

Ơn gọi lan toả Thánh Thần của lòng yêu mến

Cv 2,14a.36-41; 1Pr 2,20b-25; Ga 10,1-10

Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Phục Sinh A, 26/04/2026

Cầu nguyện cho ơn gọi

Đức Thánh Cha Lêô XIV mơ ước về một lễ Hiện Xuống mới của ơn gọi trong Giáo Hội. Trong tông thư Sự Trung Tín Tạo Nên Tương Lai cuối năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày ban hành hai sắc lệnh về Việc Đào Tạo Linh Mục và Tác Vụ Và Đời Sống Linh Mục, Đức Thánh Cha đã nói về những người môn đệ biết bước theo Thánh Thần nơi những gì diễn ra trong đời sống, để luôn luôn sống trung tín với ơn gọi môn đệ đầy sinh động từng ngày. Khi những người theo ơn gọi sống được như thế thì đưa đến một lễ Hiện Xuống mới trong Giáo Hội!

Các bài Sách Thánh hôm nay cho thấy sau khi nhận lãnh Thánh Thần, các tông đồ trở thành những người rao giảng lòng sám hối để nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa. Thánh Phêrô trình bày Đức Giêsu là Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống để cho con người được sống. Và chính Chúa Giêsu cũng nói Ngài là cửa để bảo vệ đoàn chiên và đưa chiên đến đồng cỏ sự sống.

Thánh Thần của Chúa Kitô phục sinh không phải là tinh thần thù hận, trả đũa và giết chóc, nhưng là Thánh Thần của ơn tha thứ, của tình yêu thương. Như Chúa Kitô, những người theo ơn gọi không được gọi để chứng tỏ mình thánh thiện, hoàn hảo hơn ai, nhưng được mời gọi để loan báo về lòng yêu mến của Thiên Chúa. Chính những người theo ơn gọi là những người được cứu độ do lòng yêu mến của Thiên Chúa, và vì thế, họ loan báo về lòng nhân hậu của Thiên Chúa bằng chính chứng tá của đời sống mình. Họ trở thành những người làm lan toả Thánh Thần của lòng yêu mến, của ơn tha thứ, của lòng nhân hậu và kiên nhẫn với nhau. Vậy, khi bước theo ơn gọi, tôi đang bước theo thần khí của thế gian, của thù hận, của lối sống gieo rắc chia rẽ, hay là Thánh Thần của Đấng Phục Sinh được thể hiện qua một con người của lòng nhân hậu? Đức Thánh Cha Lêô XIV viết trong sứ điệp ơn gọi năm nay về vẻ đẹp của ơn gọi được thể hiện nơi những con người diễn tả tình thương hy sinh mạng sống vì người khác của Chúa Giêsu Kitô. Khi diễn tả được điều ấy, ơn gọi trở nên thật hấp dẫn!

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn