Quen tiếng mục tử - Thứ Ba Tuần IV - Mùa Phục Sinh

Quen tiếng mục tử - Thứ Ba Tuần IV - Mùa Phục Sinh

Quen tiếng mục tử - Thứ Ba Tuần IV - Mùa Phục Sinh

Quen tiếng mục tử

Cv 11,19-26; Ga 10,22-30

Thứ Ba Tuần IV - Mùa Phục Sinh, 28/04/2026

Thuộc về đoàn chiên của Chúa là ân ban thần linh nhưng cũng là thái độ của con người. “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin... vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi.” (Ga 10,25-26).

Thái độ không tin này không chỉ có nơi những người phản kháng giáo huấn của Đức Giêsu, chống đối Giáo Hội, nhưng còn thấy nơi những người không quen tiếng mục tử Giêsu. Thật vậy, có thể người ta vẫn xưng mình là kitô hữu, là người Công Giáo, nhưng người ta không mặn mòi với giáo huấn của Chúa Kitô. Người ta có thể cắt nghĩa lời của Ngài theo hướng khác cho phù hợp với mình, để che đậy đam mê của mình. Người ta có thể nghe Lời Chúa cho qua vậy thôi chứ không thực sự cưu mang lấy những lời ấy để đem ra thực hành, bởi vì trong vô thức, người ta vẫn thấy sống theo Lời Chúa thì không được sống theo ý thích của mình, thì thua thiệt. Và đáng tiếc là tâm thế này cũng không thiếu nơi những người theo ơn gọi trong đời sống thánh hiến!

Sách Công Vụ mô tả niềm tin vào Đức Giêsu Kitô lan rộng  đến Antiôkia, đến những người ngoài Do Thái, và ghi chú: “Vì có bàn tay Chúa ở với họ, nên một số đông đã tin và trở lại cùng Chúa.” (Cv 11,21). Ghi chú này được tiếp nối với thái độ của ông Banaba được sai đến xem chuyện gì đã xảy ra: “Khi tới nơi và thấy ơn Thiên Chúa như vậy, ông Banaba mừng rỡ và khuyên nhủ ai nấy bền lòng gắn bó cùng Chúa.” (Cv 11,23). Ông này nhận ra công trình của Thiên Chúa nơi đây và khuyến khích các tín hữu. Cũng với xác tín ấy, ông đi mời ông Saolô về cộng tác, tuy dù ông này là người đang bị các kitô hữu nghi ngờ vì bách hại Giáo Hội.

Chiên của Chúa Kitô thì quen tiếng của Ngài, nhận ra những công trình của Ngài, nhận biết lời mời gọi của Ngài để đáp lại. Vậy hãy nhìn lại mình: tôi có dễ dàng nhận ra những việc Chúa làm trong đời sống hàng ngày không, hay với các suy nghĩ của người phàm, của ghen ghét, của ích kỷ, tôi đối diện với mọi thứ trong thái độ chống đối, phủ nhận, phê phán? Tôi có ý thức đó là công trình thần linh để tham gia vào với thái độ thần linh, mời gọi người khác cộng tác với tâm thế tôn trọng lãnh vực thiêng thánh không?

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn