Tin vào Lời Đức Giêsu để sẵn sàng cho gian khổ
2Tm 3,10-17; Mc 12,35-37
Thứ Sáu Tuần IX - Mùa Thường Niên
05/06/2026 Thánh Bôniphát
Đức Giêsu xác định Ngài không chỉ là con vua Đavít nhưng còn là Chúa của ông nữa! Xác định này cần được đặt vào mạch văn của Tin Mừng Marcô. Đức Giêsu nói Ngài bị từ khước bởi những vị lãnh đạo qua dụ ngôn những tá điền cướp vườn nho và giết con của ông chủ. Đức Giêsu xác định người ta phải dành chỗ cho Thiên Chúa khi bị chất vấn về việc nộp thuế cho Xêda. Ngài xác định về niềm tin vào sự sống mai sau khi nhóm Xađốc đưa ra câu chuyện bảy anh em lần lượt lấy cùng một vợ. Và Đức Giêsu nói rõ đâu là giới răn quan trọng nhất. Trong bối cảnh ấy, Đức Giêsu cho thấy căn tính của Ngài. Ngài không chỉ là Đấng Messia hàm chứa trong danh hiệu “con vua Đavít”, nhưng Ngài còn là Chúa của ông này nữa. Chính thẩm quyền ấy mời gọi người ta tin vào lời của Ngài để khi làm theo lời ấy, người ta dám đối diện với gian khổ vì Danh Ngài.
Ông Phaolô nói với môn đệ Timôthê về những gian khổ mình đã và đang phải chịu vì Danh Chúa Giêsu Kitô, và khuyên anh hãy vững tin vào lời Thánh Kinh đã nói về Đức Kitô như ông vì tin mà chịu gian khổ.
Khi người ta chưa đủ tin vào lời của Đức Kitô để làm theo lời ấy, khi chưa đủ tin nên tìm cách giải thích làm giảm nhẹ lời Ngài, bởi vì người ta sợ gian khổ, sợ thua thiệt, đó là dấu cho thấy người ta chưa đủ tin Ngài là Chúa. Khi người ta không sẵn sàng chịu sỉ nhục như lời Ngài dạy nên phản ứng theo tự ái, khi đấu đá nhau vì muốn khẳng định bản thân, đó là lúc người ta nhận ra rằng niềm tin của mình vào Chúa Giêsu Kitô còn non yếu lắm! Người ta dấn thân, vất vả vì cho rằng mình làm vì Chúa, nhưng trong đó mình cũng được vinh danh, được người khác nhìn nhận, thì vì Chúa hay vì bản thân, điều ấy chưa rõ ràng lắm đâu! Nhưng khi người ta sẵn sàng chịu sỉ nhục, chịu hiểu lầm mà không đính chính..., bấy giờ mới thấy rõ niềm tin vào lời của Chúa Kitô và vào chính Ngài.
Thánh Bôniphát là một đan sĩ nhưng dấn thân cả đời cho việc loan báo về Đức Kitô ở nước Đức và ngài đã bị giết chết cùng với các bạn hữu trong khi đang thi hành sứ vụ. Đó là những người dám hy sinh cả mạng sống vì Danh Chúa Kitô bởi họ tin vào Ngài và lời của Ngài.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn