Thèm sữa mẹ !
1Pr 2,2-5.9-12; Mc 10,46-52
Thứ Năm Tuần VIII - Mùa Thường Niên, 28/05/2026
“Anh em thân mến, như trẻ sơ sinh, anh em hãy khao khát sữa tinh tuyền là Lời Chúa, nhờ đó anh em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ, nếu anh em đã nghiệm thấy Chúa tốt lành.” (1Pr 2,2-3).
Khi ví Lời Chúa với sữa tinh tuyền của trẻ sơ sinh, tức là sữa mẹ, ông Phêrô mời gọi hãy khao khát sữa ấy. Sự khao khát Lời Chúa ấy do từ trải nghiệm về một vị Thiên Chúa tốt lành. Nếu Thiên Chúa là tốt lành thì lời Ngài dạy cũng là lời tốt lành, đưa con người đến sự sống. Nói như vậy thì cũng có thể hiểu rằng: nếu tôi chưa xác tín về Lời Chúa, chưa xác tín lời ấy mang lại hạnh phúc cho mình và cho người, thì tôi còn tránh né việc sống theo lời Chúa.
Thánh nhân nói rằng khi ý thức sâu xa mình được Thiên Chúa thương xót để làm cho thuộc về Ngài, thì người ta sẵn sàng chấp nhận mọi vu oan của người chung quanh, người ta sẵn sàng từ bỏ những đam mê trần thế để đi về ngày mà Thiên Chúa hứa sẽ đến viếng thăm.
Câu chuyện Đức Giêsu chữa cho anh mù ở gần thành Giêrikhô khi Ngài đang trên đường hướng về Giêrusalem cũng cho thấy ý nghĩa sâu xa bên dưới là “anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.” (Mc 10,52). Trong khi những người chung quanh, ngay cả các môn đệ của Ngài, cũng không muốn đi theo Ngài trên con đường đó!
Cần nếm cảm sự bình an, thanh thoát, thanh thản khi sống theo Lời Chúa. Cần cảm thấy bình an, hạnh phúc của cộng đoàn nơi mình sống Lời Chúa, bấy giờ người ta sẽ thèm sữa mẹ là Lời Chúa. Và hãy nghiệm xem điều ngược lại là: có phải khi tôi thiếu sữa Lời Chúa thì cuộc sống của tôi và của cộng đoàn cứ èo uột, cứ lục đục làm sao đấy! Hãy nghiệm xem, hãy ngẫm nghĩ xem, để rồi hãy thèm sữa mẹ là Lời Chúa!
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn