Tình yêu, ân sủng và thông hiệp - Chúa Nhật 31/05/2026, Lễ Chúa Ba Ngôi A

Tình yêu, ân sủng và thông hiệp - Chúa Nhật 31/05/2026, Lễ Chúa Ba Ngôi A

Tình yêu, ân sủng và thông hiệp - Chúa Nhật 31/05/2026, Lễ Chúa Ba Ngôi A

Tình yêu, ân sủng và thông hiệp

Xh 34,4b-6.8-9; 2Cr 13,11-13; Ga 3,16-18

Chúa Nhật 31/05/2026, Lễ Chúa Ba Ngôi A

“Nguyện xin ân sủng Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em”. Đó là lời chào chúc đầu thánh lễ. Lời này được trích nguyên văn từ thư thứ hai Côrintô mà chúng ta nghe hôm nay (2Cr 13,13). Những lời này nhắc đến Ba Ngôi Thiên Chúa mà chúng ta đang mừng lễ và cũng nói lên được điều cốt lõi của công trình cứu độ của Ba Ngôi Thiên Chúa. Đó là công trình tình yêu của Chúa Cha. Từ công trình cứu độ này, Đức Giêsu Kitô trở thành nguồn mạch mọi ân sủng. Và công trình của Đức Giêsu Kitô được tiếp tục với Chúa Thánh Thần, Đấng đưa con người vào hiệp thông với Thiên Chúa và với nhau. Đó chính là công trình cứu độ của Ba Ngôi Thiên Chúa.

“Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.” (Ga 3,17).

Thiên Chúa không phải là Đấng loại trừ, dù con người tội lỗi đáng bị loại trừ và đáng bị huỷ diệt. Nhưng ý định của Thiên Chúa luôn luôn là cứu độ. Thiên Chúa Ba Ngôi luôn hoạt động để cứu thoát, để đưa con người vào sự sống cùng với Ngài, vào mối hiệp thông sự sống. Để thực hiện tấm lòng đó dành cho con người, Thiên Chúa phải kiên nhẫn nhiều lắm, vì con người cứ có khuynh hướng nghiêng về sự dữ.

Phần con người, để đi vào hành trình cứu độ đó và để đón nhận ơn cứu độ ấy khởi đi từ cuộc sống hôm nay, con người cần đi vào sự hiệp thông với nhau, bởi vì chỉ trong sự hiệp thông giữa con người ấy, Thiên Chúa mới hiện diện và hoạt động được cho ơn cứu độ của chính họ. “Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.” (Mt 18,20). Để cho Chúa Giêsu Kitô ở giữa gia đình, giữa cộng đoàn, biết đón nhận ân sủng do từ tình thương Thiên Chúa, con người sẽ được Thánh Thần dẫn đưa vào sự sống, vào hạnh phúc ngay từ hôm nay và sẽ hoàn tất nơi sự hiệp thông viên mãn bên Thiên Chúa nơi đời sống vĩnh cửu.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn