Đón tiếp vị Thiên Chúa không như mong đợi! Thứ Sáu Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Đón tiếp vị Thiên Chúa không như mong đợi! Thứ Sáu Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Đón tiếp vị Thiên Chúa không như mong đợi! Thứ Sáu Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Đón tiếp vị Thiên Chúa không như mong đợi!

 1Pr 4,7-13; Mc 11,11-26

Thứ Sáu Tuần VIII - Mùa Thường Niên

29/05/2026 Thánh Phaolô VI

Tác giả Tin Mừng Marcô không thuật lại liên tục câu chuyện Đức Giêsu chúc dữ cây vả nó khô héo, không còn sinh trái nữa, nhưng tác giả xen vào giữa câu chuyện Đức Giêsu đuổi những người buôn bán trong Đền Thờ. Như vậy, ẩn ý của câu chuyện muốn nói rằng dân Do Thái ở trong tình trạng không sinh trái cho ơn gọi làm dân của Thiên Chúa, dù rằng Đền Thờ có vẻ sầm uất, nhộn nhịp lắm! Một điều oái oăm là lúc đó không phải mùa trái của cây vả! Vậy Đức Giêsu có “trái tính” quá không?! − Câu chuyện mang tính ẩn dụ nên cần được hiểu ý nghĩa phía dưới. Là dân được Chúa chọn thì phải sinh trái luôn luôn chứ không có mùa nào cả.

Vậy mùa không có trái là gì vậy? Đó là khi người ta chỉ muốn đón nhận Thiên Chúa, chỉ muốn đón nhận những người hợp ý họ. Các tiên tri nói lời Thiên Chúa nên thường là những lời không như họ mong đợi. Do đó, họ xua đuổi và giết chết các ngài. Người ta đón nhận Thiên Chúa có tuyển chọn, chọn những gì vừa ý mình! Như vậy là người ta coi mình là chúa rồi!

Đức Thánh Cha Lêô XIV nói sự trung tín trong ơn gọi thể hiện qua việc con người biết nhìn cuộc sống diễn ra hàng ngày và biết tìm kiếm xem Chúa muốn gì để làm theo, biết để cho mình được soi sáng và thúc đẩy bởi Thánh Thần. Đó mới là trung tín trong ơn gọi, chứ không phải là tìm ý mình và chỉ sống theo ý mình.

Nếu chỉ đón nhận những gì như ý mình mong đợi thì không chắc những điều đó đến từ Thiên Chúa. Nếu chỉ đón nhận những người làm hài lòng mình, thì không chắc đó là những người được Thiên Chúa sai đến. Nếu chỉ nghe những gì hợp với mong ước của mình, thì không chắc đó là điều Chúa muốn nói. Người ta cần đón nhận vị Thiên Chúa không như mình mong đợi, thì đó mới là Thiên Chúa thật chứ không phải là cái tôi được khoác áo thần linh.

Thánh Phaolô VI là vị giáo hoàng biết đọc những dấu chỉ, những lời mời gọi của thời đại để hướng dẫn Giáo Hội đi vào cuộc cải cách vĩ đại của công đồng Vaticanô II.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn