Một tình yêu ngây ngô và khó hiểu ?! Thứ Hai Tuần IX - Mùa Thường Niên, Thánh Giustinô

Một tình yêu ngây ngô và khó hiểu ?! Thứ Hai Tuần IX - Mùa Thường Niên, Thánh Giustinô

Một tình yêu ngây ngô và khó hiểu ?! Thứ Hai Tuần IX - Mùa Thường Niên, Thánh Giustinô

Một tình yêu ngây ngô và khó hiểu ?!

2Pr 1,2-7; Mc 12,1-12

Thứ Hai Tuần IX - Mùa Thường Niên, 01/06/2026

Thánh Giustinô

Đọc dụ ngôn những người thợ cướp vườn nho trong Tin Mừng Marcô, người ta như cảm thấy rõ hơn về “sự ngây ngô” của tình yêu Thiên Chúa! Các tội ác mà những người thợ gian ác kia thực hiện ngày càng không thể chấp nhận được: đánh đập người thứ nhất, người thứ hai thì bị đánh và bị sỉ nhục, người thứ ba thì giết luôn, và những người sau đó nữa cũng bị đối xử tương tự như vậy! Sau cùng, họ giết luôn cả con ông chủ. Ông chủ sai người con duy nhất yêu dấu đến chỗ nguy hiểm, sau những diễn biến trước đó, mà còn nghĩ cách ngây ngô: “Chúng sẽ nể con ta”! Bọn tá điền kia giết đứa con thừa tự để chiếm đoạt vườn nho và còn ném xác ra bên ngoài vườn nho.

Đức Giêsu kể dụ ngôn ấy để nói về dòng lịch sử dân Chúa, nơi mà các tiên tri bị dân đối xử tàn tệ và họ cũng cư xử như vậy với chính Đức Giêsu sau đó.

“Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho người khác.” (Mc 12,9). Thực tế là sau cái chết của Đức Giêsu, Thiên Chúa đã làm gì? Có thấy Ngài “tiêu diệt” những người gây ra tội ác đâu! Chỉ thấy Đức Giêsu phục sinh sai các môn đệ đi loan báo ơn tha thứ để được cứu độ. Người ta lại tiếp tục cư xử tàn tệ với các môn đệ của Ngài, nhưng họ vẫn cứ một mực loan báo ơn tha thứ và sự sống! Các môn đệ của Đức Giêsu cũng lại tiếp tục sự ngây ngô của Thiên Chúa! Phải chăng sự ngây ngô của Thiên Chúa vẫn cứ tiếp diễn khi tha thứ và tin tưởng rằng con người sẽ hoán cải?!

Con người vẫn cứ mãi đối diện với tình thương “ngây ngô” và khó hiểu của Thiên Chúa! Nhưng nếu không như vậy, thì không ai trong chúng ta có thể tồn tại! Chúng ta sẽ bị tiêu diệt hết!! Vậy thì, tôi có muốn Thiên Chúa cư xử theo kiểu khôn ngoan của chúng ta, theo lối khôn ngoan của người đời không? Chắc chắn là không rồi! Vậy thì có gì đó sai sai ở đây?! Một đàng tôi muốn Thiên Chúa cứ ngây ngô như vậy khi cư xử với tôi, nhưng Ngài phải nghiêm khắc với người khác và chính tôi cũng thường cư xử nghiêm khắc với người khác! Tôi sống nhờ lòng bao dung, nhưng tôi lại muốn cư xử với người khác bằng thái độ phán xử công minh, rạch ròi!!! Tôi mâu thuẫn với chính mình quá phải không?!

Hôm nay ngày 1/6. Ước mong con người cư xử với nhau trong sự hồn nhiên, dễ tha thứ của trẻ nhỏ. Thánh Giustinô là một triết gia, nhưng ông chỉ tìm thấy sự khôn ngoan nơi giáo thuyết của Chúa Giêsu Kitô và ông sống một tình yêu hết mình, không lý lẽ, để sẵn sàng chết cho Chúa Giêsu Kitô.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn