Các nhà Thánh Kinh nói rằng một trong những đề tài lớn của Tin Mừng Gioan là đức tin, bởi vì Tin Mừng này có những chương dài nói về niềm tin vào Đức Giêsu là Đấng Kitô, những cuộc tranh luận và trình bày dài của chính Đức Giêsu kêu mời tin vào Ngài. Tuy nhiên, nói cách nào đó, niềm tin vào Đức Giêsu là Đấng Kitô cũng thường xuyên là đề tài nơi các Tin Mừng Nhất Lãm xuyên qua những trình thuật về hoạt động và giáo huấn của Ngài.
Câu chuyện Đức Giêsu trừ quỷ cho đứa trẻ sau cuộc biến hình trên núi cho thấy Đức Giêsu than phiền về niềm tin vào Ngài nơi các môn đệ và nơi dân chúng. Đức Giêsu nói: “Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin! Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa?” (Mc 9,19). Lời này có lẽ nhắm vào các môn đệ nhiều hơn, nhưng Ngài cũng trách những người khác khi nói với cha đứa trẻ: “Sao lại nói: nếu Thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với người tin.” (Mc 9,23). Cuộc tranh luận giữa các môn đệ với đám đông và với các kinh sư được trình bày trong Tin Mừng Marcô hôm nay (x. Mc 9,14) cho thấy đức tin của chính các môn đệ cũng yếu kém, vì họ không thể trừ quỷ.
Khi các môn đệ hỏi Đức Giêsu tại sao họ không thể trừ quỷ, Ngài đáp: cần phải cầu nguyện (x. 9,29), có nghĩa là cần đến Thiên Chúa, cần tin vào Đức Giêsu. Chỉ Thiên Chúa mới có thể thắng được ma quỷ, còn tự con người thì không thể! Đức Giêsu đến từ Thiên Chúa nên Ngài có thể trừ quỷ.
Câu chuyện này xảy ra sau cuộc biến hình trên núi là sự kiện giúp củng cố đức tin của các môn đệ về con đường thập giá sắp tới của Đức Giêsu. Sau việc trừ quỷ này là lời loan báo cuộc thương khó lần thứ hai. Con đường thập giá của Đức Giêsu là một thách thức lớn cho niềm tin vào Ngài nơi mọi người!
Tin vào Đức Giêsu là Đấng Khôn Ngoan đến từ Thiên Chúa (bài đọc 1) để tin tưởng đi theo con đường thập giá của Ngài. Niềm tin này cần được thể hiện trong cuộc sống hàng ngày: dám chọn con đường khó khăn để thực hiện điều Thiên Chúa và để sống lòng yêu mến dành cho tha nhân. Điều Thiên Chúa muốn bao giờ cũng có bóng của thập giá và tình yêu dành cho tha nhân bao giờ cũng đòi thể hiện qua hy sinh.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn