Thuộc Về Đất Thấp và Thuộc Về Trời Cao - Chúa Nhật Tuần VII - Mùa Thường Niên C

Thuộc Về Đất Thấp và Thuộc Về Trời Cao - Chúa Nhật Tuần VII - Mùa Thường Niên C

Thuộc Về Đất Thấp và Thuộc Về Trời Cao - Chúa Nhật Tuần VII - Mùa Thường Niên C

Thuộc Về Đất Thấp và Thuộc Về Trời Cao

1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; 1Cr 15,45-49; Lc 6,27-38

Chúa Nhật Tuần VII - Mùa Thường Niên C, 23/02/2025

Thuộc về đất đồng thời cũng thuộc về trời, đó là tình trạng của con người. Con người được dựng nên từ đất, nhưng có sinh khí của Thiên Chúa để trở nên hình ảnh Thiên Chúa. Hai trình thuật tạo dựng cho thấy hai tính chất này của con người (x. St 2,7 và 1,26-27). Khi con người chỉ sống theo một trong hai thì làm hư hoại chính mình. Nếu chỉ sống yếu tố “xác đất vật hèn”, con người đang hạ thấp “phẩm giá trời cao” của mình. Khi chỉ sống bay bổng trên cao, con người cũng làm mất “phẩm giá trần thế” của mình.

Công cuộc cứu độ của Đức Kitô là làm cho con người đang đi xuống tính chất “thấp lè tè” của mình được hướng lên cao và mang lấy trọn vẹn hai tính chất trời cao và đất thấp của mình. Ngài thực hiện điều đó bằng chính bản thân Ngài là Ngôi Lời mang lấy xác phàm.

Đức Giêsu chỉ ra một cách thức để sống hai tính chất trần thế và trời cao ấy là yêu thương những người không dễ thương. Nếu chỉ yêu mến người mến yêu mình thì thường tình quá. Nếu căm thù kẻ làm hại mình thì lại “thấp lè tè”! Sống thái độ trên cao là “có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Lc 6,36).

Một cuộc sống mang nặng chất sòng phẳng, ăn miếng trả miếng và có khi căm thù nữa có thể đang là tình trạng cuộc sống của tôi chăng? Những cuộc cãi nhau tay đôi, những nỗi uất ức, buồn bực khi bị người khác hiểu lầm, nói xấu, chơi xấu có diễn ra trong đời sống của tôi không? Những lời nói xấu trả đũa người đã nói xấu tôi, những lời phê phán người tôi không có cảm tình hay đã từng phê phán tôi, có diễn ra trong đời sống của tôi không? Tất cả những tính chất phàm trần ấy không mang lại cho tôi sự bình an nhưng chúng cứ quây quất trong cuộc sống của tôi! Điều đáng buồn là tôi không nhận thức tình trạng tồi tệ ấy của mình để tìm cách bước ra khỏi đó!

Hãy mang lấy tính chất trời cao bằng lòng nhân ái, bằng lời cầu nguyện cho người gây ra thương tổn cho mình. Điều này sẽ làm cho tôi được chữa lành và chữa lành các mối tương quan với người khác. Sống được tính chất trời cao, tôi sẽ được chữa lành và bình an. Sống được tính chất trần thế, cuộc sống với tha nhân sẽ trở nên thú vị và hạnh phúc. Hãy sống nhân từ như Cha trên trời, đó là con đường để làm người và làm con cái Thiên Chúa.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn