Thánh Thể: Một Thiên Chúa Bao Dung & Khiêm Hạ - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: Một Thiên Chúa Bao Dung & Khiêm Hạ - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: Một Thiên Chúa Bao Dung & Khiêm Hạ - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Anh em hãy có lòng nhân từ

như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Lc 6,36)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Giờ đây với hình bánh đơn sơ và khiêm hạ Chúa đang ngự trong tâm hồn của mỗi người chúng con. Chúng con bắt gặp một Thiên Chúa thinh lặng và thi ân giáng phúc cho chúng con không hề có lời trách mắng, không hề có lời kết án.

Chúa không cãi tay đôi về lỗi lầm của chúng con nhưng lạy Chúa, khi chúng con đối diện với Chúa, chúng con cũng hay cãi tay đôi với Chúa lắm. Vì chúng con cứ biện hộ tại thế này, tại thế khác để biện hộ cho những sai lỗi của mình và Chúa thì không phải như vậy. Ngài vẫn thinh lặng và thi ân giáng phúc dù rằng là chúng con cũng đầy thiếu sót và khuyết điểm nhưng Chúa vẫn cứ như thế, không lý lẽ với chúng con.

Lạy Chúa, nhiều khi trong đời sống chúng con không chỉ cãi nhau với Chúa mà chúng con cũng cãi nhau với người khác, chúng con cứ đấu khẩu, tranh luận tay đôi, nói qua nói lại với người khác để chứng tỏ điều hay của mình… chúng con không giống Chúa gì cả, chúng con ở trong thế đối trọng với người khác trong khi Chúa là Đấng Thánh Thiện còn chúng con tội lỗi với Chúa nhưng Chúa không đối đầu tay đôi với chúng con mà luôn luôn trong lòng nhân ái.

Lạy Chúa, xin cho chúng con khi đón nhận Chúa vào lòng, chúng con được mềm lòng lại để không ở trong thế đối trọng và khi chúng con nhìn ra những yếu đuối của mình chúng con cúi đầu để đón nhận Chúa nơi Bí tích Thánh Thể, lúc đó chúng con có được thái độ đối diện với người khác không ở trong thế đối đầu, căng thẳng nhưng trong sự khiêm hạ như Chúa.

Và xin cho chúng con cũng biết đối diện với người khác trong sự khiêm hạ như Chúa. Chúng con tin rằng Chúa chữa lành thế giới, chữa lành chúng con bằng sự khiêm hạ của Chúa thì chúng con cũng chỉ có thể chữa lành cuộc sống và tương quan của chúng con bằng sự khiêm hạ.

Lạy Thiên Chúa của lòng nhân ái, của Đấng bao dung, giáng phúc và làm mưa trên người lành cũng như kẻ dữ. Xin cho chúng con có được lòng nhân ái của Chúa để đối diện với cuộc sống, đối diện với anh chị em.