Cầu Nguyện Với Thiên Nhiên
Thành phố chật hẹp ồn ào
Bình minh hổn độn tiếng rao chào hàng
Cửa mở tiếng nói cười vang
Làm sao nghe được chim đang chuyền cành.
Bao năm như thế vây quanh
Tôi nào biết được an lành nơi tâm
Cộng đoàn Cao Thái xa xâm
Một lần tìm đến tĩnh tâm cấm phòng.
Thinh lặng tất cả cầu mong
Tinh sương chút nắng ở trong khu vườn
Giao hưởng thánh ca du dương
Cây xanh tĩnh lặng ý vương ngập lòng
Lá vàng nhè nhẹ bay vòng
Tiếng chim hòa quyện trên không tuyệt vời!
Trong tĩnh lặng tôi dâng lời
Nguyện cầu cùng Chúa ở nơi vườn nầy.
Sao mà thanh thoát ngất ngây
Lòng tôi rộng mở như bay
Bao nhiêu ý tưởng rỏ đầy hiểu thông.
Cùng bao ý Chúa thông công
Tuyệt lắm kính thưa cộng đồng Kitô
Thiên nhiên khoản lặng điểm tô
Bình minh cầu nguyện đã xô u buồn.
Người viết: Maria Têrêsa Thu
(Sáng thứ sáu ngày 15/02/2025
tĩnh tâm tại Cộng đoàn Bác ái Cao Thái