Tin cậy vào Đức Chúa và tin vào tương lai - Thứ Năm Tuần II - Mùa Chay

Tin cậy vào Đức Chúa và tin vào tương lai - Thứ Năm Tuần II - Mùa Chay

Tin cậy vào Đức Chúa và tin vào tương lai - Thứ Năm Tuần II - Mùa Chay

Tin cậy vào Đức Chúa và tin vào tương lai

Gr 17,5-10; Lc 16,19-31

Thứ Năm Tuần II - Mùa Chay, 20/03/2025

Một video lan truyền trên mạng kể về một tỉ phú, ngày kia muốn được tự do, thanh thản nên ông đi máy bay một mình. Ngồi khoang thương gia nhưng ông ăn mặc rất bình dị. Chính vì điều ấy mà ngay khi bước vào cửa khoang và trong suốt chuyến bay, từ các tiếp viên cho đến các thương gia mới giàu ngồi cùng khoang đều có những thái độ, những lời nói bóng gió tỏ vẻ xem thường ông. Chỉ trừ có đứa bé gái, con của một hành khách, là tỏ vẻ thân thiện với ông thôi.

Ngày nay, dường như ngày càng có nhiều người Việt Nam đánh giá người khác qua dáng vẻ sang chảnh bên ngoài. Nhiều người lên mặt, tự phụ vì giàu có. Người ta tìm mọi cách để có chức quyền, nhờ đó mà kiếm được nhiều tiền hơn hầu có thể bước lên đẳng cấp cao hơn!

“Đức Chúa phán như sau:

Đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời,

lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa,

và lòng dạ xa rời Đức Chúa!” (Gr 17,5).

Câu chuyện người phú hộ và anh nhà nghèo tên là Ladarô không nói rõ về sai lỗi đã khiến anh phú hộ bị phạt trong âm phủ. Nhưng nếu đọc kỹ, người ta có thể khám phá nhiều hơn. Ông Abraham nói với anh nhà giàu rằng cả đời anh đã có được nhiều điều rồi, bây giờ phải chịu khốn khổ; còn anh Ladarô cả đời đã chịu khốn khổ, bây giờ được an ủi. L‎ý do xem ra chưa thuyết phục! Nhưng sau đó thì anh nhà giàu cũng nói về các anh em trong gia đình còn đang sống trên dương gian rằng: họ không biết nghe lời dạy của ông Môsê và các tiên tri!

Dụ ngôn có thể hiểu rằng mấy anh em nhà giàu kia ung dung và cậy dựa vào tiền của, tưởng rằng những thứ đó là chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời họ. Và vì thế, họ cũng dửng dưng với những lời dạy bảo của ông Môsê và các tiên tri. Kết cục của họ là đi vào âm phủ, bởi vì ơn cứu độ là ân ban đến từ Thiên Chúa và được dành cho những ai tin cậy vào Ngài. Những người nhà giàu kia chỉ thấy cuộc đời hưởng thụ hiện tại mà không biết hướng về tương lai sau đó nên không thấy cần phải tin cậy vào Thiên Chúa.

Nếu chỉ tin cậy vào người đời mà không tin cậy vào Chúa, nếu chỉ hưởng thụ đời này mà không biết mình còn có cuộc sống sau đó nữa, thì quả thật là bất hạnh!

“Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa,

và có Đức Chúa làm chỗ nương thân.” (Gr 17,7).

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn