Muốn trở thành người hoàn hảo! Thứ Ba Tuần II - Mùa Chay

Muốn trở thành người hoàn hảo! Thứ Ba Tuần II - Mùa Chay

Muốn trở thành người hoàn hảo! Thứ Ba Tuần II - Mùa Chay

Muốn trở thành người hoàn hảo! 

Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12

Thứ Ba Tuần II - Mùa Chay, 18/03/2025

Ước muốn trở thành người hoàn hảo là một điều quá tốt lành. Mùa Chay mời gọi sám hối, thay đổi đời sống, thì ước muốn trở nên người hoàn hảo phải chăng là điều quá tốt đẹp? Không hẳn là như thế. Ước muốn trở thành con người hoàn hảo trong khi phận người lữ hành lại không thể hoàn hảo được, thì ước muốn hoàn hảo khiến người ta cố gắng bảo vệ mình, che đậy những giới hạn của mình, sợ hãi và phản kháng mỗi khi người khác dường như chạm đến giới hạn của mình, nên họ cũng không muốn lắng nghe!

Tiên tri Isaia dùng tên của dân thành Sôđôm và Gômôra ngày xưa, thời của ông Lót, tức là thế kỷ 20-19, để nói về thái độ giả hình, chỉ có những hình thức sùng đạo bên ngoài, còn bên trong thì đầy ắp tội lỗi. Ông Isaia nói rằng Chúa chán ngán những việc thờ tự như vậy! Tin Mừng Matthêô hôm nay cũng nói về sự giả hình nơi những kinh sư và Pharisêô. Họ chỉ có “lớp sơn đức hạnh” -như cách nói của Đức Thánh Cha Phanxicô- để ra vẻ đạo đức và lên mặt dạy đời, chỉ muốn được người đời tôn vinh.

“Còn tất cả anh em đều là anh em với nhau” (Mt 23,8). Những lời này Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ, để khuyên mọi người đừng lên mặt là thầy, là cha, là người chỉ đạo. Hãy là anh em với nhau, đó không chỉ là đừng tỏ ra hơn người khác, nhưng cũng có thể nói với chúng ta rằng: chúng ta đều là phận người với những giới hạn của kiếp người, để nhìn về nhau với lòng khiêm tốn, để đảm nhận thân phận giới hạn của nhau.

Tỏ ra là người hoàn hảo để làm gì, để rồi phải giữ cho bộ mặt tinh tuyền, điều mà mình không bao giờ có được, để rồi phải “gồng mình” giữ cái vỏ bên ngoài, để rồi phải “xù lông nhím” mà tự vệ, mà chống lại người khác khi họ nói đến giới hạn của mình! Chính ý muốn là người hoàn hảo cũng làm cho người ta mất đi khả năng lắng nghe để có thể trao đổi với nhau, vì không ai chấp nhận ý mình có giới hạn cả! Hãy giản dị, không phải chỉ ở vẻ bên ngoài, nhưng giản dị trong sự hiện diện, với những giới hạn cần lớn lên từng ngày. Giản dị để biết mình cần đến anh chị em cùng đi với mình. Đó cũng là tinh thần “bước đi cùng nhau” của Mùa Chay mà Đức Thánh Cha Phanxicô muốn mời gọi nơi chúng ta.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn