Đời sống là một Tình Yêu không ngơi nghỉ - Thứ Sáu Tuần I - Mùa Chay

Đời sống là một Tình Yêu không ngơi nghỉ - Thứ Sáu Tuần I - Mùa Chay

Đời sống là một Tình Yêu không ngơi nghỉ - Thứ Sáu Tuần I - Mùa Chay

Đời sống là một Tình Yêu không ngơi nghỉ 

Ed 18,21-28; Mt 5,20-26

Thứ Sáu Tuần I - Mùa Chay, 14/03/2025

Đời sống đạo không được vận hành theo cách thức “cấp đông”: không phải là lập công phúc để sử dụng dần, không phải là lập công trước rồi những tội lỗi sau đó trừ dần vào kho ấy, không phải là công phúc cha ông đã lập nhiều rồi thì con cháu có quyền sống phóng túng rồi xin Chúa nhớ lại công phúc của cha ông thuở trước! Không phải thế. Đó là lối suy nghĩ của những người bị lưu đày thời tiên tri Êdêkien. Họ than trách Chúa vì không nhớ đến công phúc của cha ông họ nên bây giờ họ mới phải đau khổ như thế này! Họ trách Chúa không công minh chính trực, không công chính, đường lối Chúa không ngay thẳng (bài đọc 1)!

Đời sống đạo là một hành trình liên tục. Là cuộc sống thì có nghĩa là sống mỗi ngày, thở mỗi ngày, ăn uống mỗi ngày. Phải tồn tại mỗi ngày, lớn lên từng ngày. Sống đạo cũng thế. Sống đạo “đứt khúc” không phải là sống đạo. Tu mà thỉnh thoảng lại “nghỉ tu” thì không phải là tu hành.

Một trong những điều làm nên cuộc sống là tình yêu. Không yêu thương là không còn sống nữa, hay nói cách khác, sống mà như chết, và còn gây ra chết chóc nữa! Tình yêu cũng đòi tồn tại mỗi ngày, lớn lên mỗi ngày. Tình yêu được thể hiện qua chuyện lớn cũng như chuyện nhỏ: giết người hay giận ghét, chửi mắng đều đáng tội. Tình yêu phải thể hiện trong đời thường cùng nhịp với đời sống đạo: đừng dâng lễ vật cho Chúa nếu còn bất hoà với anh chị em. Tình yêu phải hiện diện trong lòng cũng như phải thể hiện ra bên ngoài, chứ đừng sống giả hình.

Đời sống là một hành trình tình yêu không ngơi nghỉ, đòi mỗi người thay đổi bản thân từng ngày để vượt qua sự ích kỷ, lòng ghen tị, lòng thù ghét. Một nhận xét qua bài Tin Mừng hôm nay là Đức Giêsu nói đừng giận ghét trong lòng và đừng lỗi đức ái qua những lời chửi mắng, nhục mạ anh chị em. Môi miệng người ta phạm tội mỗi ngày!

Còn yêu thì còn sống. Yêu mến liên tục thì cuộc sống không “đứt hơi”. Tình yêu làm cho đời sống sinh động, phong phú, phát triển từng ngày. Sống như thế mới đáng sống và mới mang lại sự sống cho nhau!

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn