Cuộc đời thẫm đượm Lời Chúa - Thứ Ba Tuần I - Mùa Chay

Cuộc đời thẫm đượm Lời Chúa - Thứ Ba Tuần I - Mùa Chay

Cuộc đời thẫm đượm Lời Chúa - Thứ Ba Tuần I - Mùa Chay

Cuộc đời thẫm đượm Lời Chúa

Is 55,10-11; Mt 6,7-15

Thứ Ba Tuần I - Mùa Chay, 11/03/2025

Vấn nạn khá lớn và khá phổ biến trong đời sống đạo của tín hữu thuộc mọi tôn giáo, đó là giữa niềm tin và cuộc sống không đi đôi với nhau, không phù hợp với nhau! Hoặc là đời sống đạo mang tính chất “cuồng tín” quá, nên những biểu hiện của đời sống đạo ấy tuy dù đầy nhiệt tình, nhưng không đúng ý nghĩa thực sự của niềm tin của họ, ví dụ như trường hợp của ông Saolo giữ Lề Luật nhiệt thành đến độ đi bắt bớ người khác. Điều tương tự cũng xảy ra nơi những cuộc chiến tranh nhân danh niềm tin tôn giáo! Những tín hữu như thế, những lối sống đạo như thế cho thấy niềm tin chưa thẫm đượm vào những con người ấy. Nói theo Kitô Giáo, Lời Chúa chưa thẫm đượm cuộc đời họ, con người họ, nên họ chỉ sống theo suy nghĩ trần tục, theo những đam mê của mình!

Nước tốt cho đất và cho cây cối. Nhưng nếu nước đọng ở bề mặt mà không thấm được vào đất thì đất ấy sẽ bị thối và cây cối cũng hư thối! Tham dự các cử hành phụng vụ, đọc kinh nhiều lắm, giữ luật chi li lắm, tham gia các hoạt động tôn giáo nhiều lắm, làm việc tông đồ nhiệt tình lắm, nhưng nếu lời nói, đời sống không thẫm đượm Lời Chúa thì nơi người đó vẫn cứ có độ so le như thể nơi người ấy có hai con người khác nhau, hoặc có khi hoàn toàn khác nhau nữa! Họ chỉ có hình thức của đạo, còn tinh thần của đạo thì xa lạ với họ lắm!

Đoạn trích Isaia hôm nay nói rằng lời Chúa cần mang lại hoa quả thì mới hoàn thành được sứ mạng của lời ấy. Những lời này ở phần cuối của Isaia thứ hai, tức là ở cuối thời lưu đày Babilon. Lời này mang ý nghĩa là lời hứa của Đức Chúa giải thoát dân Do Thái khỏi kiếp nô lệ sắp được thực hiện. Bên cạnh đó, lời này còn thêm một ý nghĩa khác nữa. Thời lưu đày người Do Thái không có Đền Thờ để làm việc thờ phượng nên tập trung vào việc lắng nghe và học hỏi lời Chúa. Tuy nhiên, điều đáng lo vẫn còn, đó là liệu lời Chúa ấy có thẫm đượm tư tưởng, chọn lựa, hành động của dân không, hay chỉ ở bề mặt thôi?! Phải chăng đây cũng là điều đáng cho mỗi kitô hữu suy nghĩ trong Mùa Chay Thánh này.

“Đạo đã thấm nhập vào trong xương tuỷ của tôi rồi, dù là giáo dân còn không được bỏ đạo, huống chi tôi là đạo trưởng” (Cha thánh tử đạo Phêrô Nguyễn Văn Lựu)

Người thẫm đượm lời Đức Giêsu là người sống được tâm tình con cái đối với Thiên Chúa và tình huynh đệ đối với người chung quanh.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn