Trình độ sống đạo cao hơn
Gn 3,1-10; Lc 11,29-32
Thứ Tư Tuần I - Mùa Chay, 12/03/2025
Khi nói sống đạo ở một trình độ cao hơn, người ta có thể nghĩ ngay đến những người có học thức cao, thông thạo thần học hay là những người có chức sắc cao trọng trong Giáo Hội. Nhưng không phải thế, mà nhiều khi là ngược lại.
Có những người yêu cầu Đức Giêsu làm một dấu lạ bởi trời thì họ mới tin. “Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: ‘Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna." (Lc 11,29). Tin Mừng Luca không nói đó là ai, nhưng cách nói đó có thể hiểu là một số nào đó trong dân chúng. Trong khi đó, Tin Mừng Matthêô thì nói đó là các kinh sư và Pharisêô (x. Mt 12,38). Vậy thì, bất cứ ai cũng có thể là người đòi hỏi dấu lạ từ trời, dù là dân chúng bình dân hay là những người tri thức, những vị có chức vụ cao.
Nhưng Đức Giêsu từ chối dấu lạ từ trời mà đòi họ tin vào những dấu lạ không xa lạ, đòi họ khám phá đức tin từ những người không xa lạ. Đức Giêsu đã làm những phép lạ trước đó, nhưng họ chỉ nhìn thấy Ngài là người thường thường thôi, là con của ông Giuse và bà Maria họ đã từng quen biết, cả hai đều là những người bình dị. Đức Giêsu từ chối làm những phép lạ lớn lao để họ tin, nhưng đòi họ tin vào những gì đang thấy, đang có ở giữa họ. Đúng như Đức Giêsu đã nói: Nước Trời thuộc về những người bé nhỏ và có tâm hồn bé nhỏ.
Bởi vì tìm kiếm những gì ở tít trên trời, nên người ta xem thường những điều xảy ra hàng ngày, xem thường những người họ gặp gỡ hàng ngày. Và đây là vấn nạn không của riêng kitô hữu nào! Người ta chạy theo những tư tưởng cao siêu, những nghi lễ hoành tráng, sùng mộ những người chức vụ cao, giàu có, thành tựu lẫy lừng... Nhưng Thiên Chúa lại hành động nơi những điều giản dị hàng ngày. Đức Giêsu mạc khải về một Thiên Chúa thật giản dị, thật gần gũi, và chỉ những ai tôn trọng những điều hàng ngày, những điều gần gũi, mới có thể đón nhận được vị Thiên Chúa ấy. Với Đức Giêsu, trình độ sống đạo cao hơn lại giản dị như thế! Biết nhìn những biến cố, những chuyện xảy ra hàng ngày, suy nghĩ về chúng để nhận ra lời mời gọi từ Thiên Chúa. Điều này thể hiện trình độ sống đạo.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn