Lớ ngớ, ngạc nhiên ! Chúa Nhật Tuần II - Mùa Chay C

Lớ ngớ, ngạc nhiên ! Chúa Nhật Tuần II - Mùa Chay C

Lớ ngớ, ngạc nhiên ! Chúa Nhật Tuần II - Mùa Chay C

Lớ ngớ, ngạc nhiên ! 

St 15,5-12.17-18; Pl 3,17 - 4,1 ; Lc 9,28b-36

Chúa Nhật Tuần II - Mùa Chay C, 16/03/2025

Lớ ngớ là thái độ của một người không biết làm gì, và cũng có lẽ là họ không hiểu gì nên mới không biết làm gì! Người lớ ngớ thì đứng “sớ rớ” vì không nhập cuộc được. Nhưng ít ra, người ấy cũng thấy có chuyện gì đó, chứ không phải là người hững hờ, người “lờ vờ”!

Tôi muốn dùng những ý niệm đó để nói về các nhân vật trong các bài Sách Thánh hôm nay. Chỉ có Tin Mừng Luca mới ghi về nội dung cuộc đàm đạo của Đức Giêsu với hai ông Môsê và Êlia như sau: “Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giêrusalem.” (Lc 9,31), có nghĩa là nói về cuộc thương khó của Đức Giêsu. Nhưng cũng chính chỗ đó, ông Luca ghi nhận rằng: “Còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giêsu, và hai nhân vật đứng bên Người.” (Lc 9,32). Họ như không “nghe được”, không nhập vào được nỗi bận tâm lúc này của Đức Giêsu là cuộc thương khó mà Ngài sắp bước vào! Họ chỉ nhìn thấy vinh quang mà thôi. Họ xin dựng ba lều cũng là để ở lại trong vinh quang ấy. Nhưng xem ra Thiên Chúa không chịu thua khi cho đám mây bao phủ các ông khiến họ tỉnh táo và sợ hãi nữa, rồi Ngài phán: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!” (9,35). Thiên Chúa tóm lại ý của Ngài qua mệnh lệnh: hãy nghe Đức Giêsu, tức là đi theo con đường Vượt Qua mà Đức Giêsu đang bước đi.

Đứng trước con đường mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Giêsu, xem ra các môn đệ lúng túng, lớ ngớ và đứng sớ rớ! Họ không hiểu. Khi Đức Chúa kết ước với ông Abraham như được kể trong bài đọc 1, thì nhiều điều ông cũng chưa hiểu được. Đức Chúa hứa cho ông dòng dõi đông đúc l‎úc tuổi già mà lại bảo mang đứa con trai duy nhất đi hiến tế. Nhưng ông vẫn tin và làm theo (x. Hr 11,17-19). Ông Abraham ngạc nhiên về cách thức Đức Chúa làm sau đó.

Đừng đứng lớ ngớ bên ngoài với vô vàn l‎ý lẽ của con người. Hãy đi vào, hãy bước theo lời mời gọi của Chúa, con người sẽ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác về Thiên Chúa.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn