Tìm kiếm hay trao tặng chính mình - Thứ Bảy Tuần IX - Mùa Thường Niên

Tìm kiếm hay trao tặng chính mình - Thứ Bảy Tuần IX - Mùa Thường Niên

Tìm kiếm hay trao tặng chính mình - Thứ Bảy Tuần IX - Mùa Thường Niên

Tìm kiếm hay trao tặng chính mình

2Tm 4,1-8; Mc 12,38-44

Thứ Bảy Tuần IX - Mùa Thường Niên, 06/06/2026

Người ta bị giằng co giữa việc tìm kiếm hay trao tặng bản thân. Người ta dễ bị cám dỗ nghiêng về thái độ tìm kiếm bản thân. Điều này thấy rõ nơi chủ nghĩa cá nhân đang phổ biến nơi lối sống hôm nay. Ngược lại, có những người, tuy dù ít hơn, chủ trương về một lối sống chỉ dành cho người khác mà thôi, và coi đó là cao thượng. Nhưng khi không lưu ý đủ, những người này có thể đánh mất chính mình! Nhưng nếu như thế thì việc trao tặng cũng không còn ý nghĩa nữa, bởi vì người khác không đón nhận được một nhân vị phong phú, mà chỉ còn là một con người nghèo nàn!

Sự trao ban bản thân trong cách nhìn thực sự là kitô giáo thì đưa người trao ban đến chỗ tìm thấy được bản thân trong tương quan liên vị. Văn kiện chung kết Thượng Hội Đồng Giám Mục 2024 viết: “Không ai có thể tiến bước một mình trên con đường linh đạo đích thực. Chúng ta cần sự hỗ trợ, bao gồm cả việc đào tạo và đồng hành thiêng liêng, cả ở cấp độ cá nhân lẫn cộng đoàn.” Con người cần đến người khác, và ngược lại, chỉ thực sự tìm thấy chính mình khi biết trao tặng bản thân mình. Đó là một sự hoà quyện kỳ diệu mà chỉ có ai có tâm hồn vươn lên cao mới hiểu được, chỉ có ai đi vào mới cảm nhận được, vì họ không dừng lại ở lý lẽ nhưng đi vào trải nghiệm thật. Kết thúc viên mãn của đời người được tìm thấy giữa những người chung quanh.

Trong đời sống đạo, người tín hữu cũng bị cám dỗ tìm kiếm bản thân cách ích kỷ khi tìm kiếm vị trí trước mặt người khác, tìm kiếm lợi ích vị kỷ qua việc trục lợi nơi cộng đồng.

Các kitô hữu tìm thấy vị Thầy đích thực nơi Đức Giêsu Kitô. Ngài đã hy sinh cả mạng sống mình nhưng đã lấy lại được sự sống bất diệt và có khả năng trao ban sự sống ấy cho người khác nữa trong suốt dòng lịch sử. Ai hiểu được điều này thì cũng sẵn sàng tiếp bước Thầy Giêsu như ông Phaolô. 

Giá trị của kiếp nhân sinh không phải là chiếm hữu nhiều và bằng mọi giá, nhưng là biết trao tặng, dù số lượng ít, nhưng với tất cả tâm hồn. Đó là tâm hồn của bà goá nghèo nhưng lại trao tặng rất nhiều, vì bà rất phong phú.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn