Phân định ý Chúa để tha thứ cho nhau - Thứ Năm Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Phân định ý Chúa để tha thứ cho nhau - Thứ Năm Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Phân định ý Chúa để tha thứ cho nhau - Thứ Năm Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Phân định ý Chúa để tha thứ cho nhau

St 44,18-21.23b-29; 45,1-5; Mt 10,7-15

Thứ Năm Tuần XIV - Mùa Thường Niên, 10/07/2025

Tâm trạng của các anh em ông Giuse là hối lỗi về ác tâm của mình trong quá khứ khi bán cậu em Giuse sang Ai Cập. Dĩ nhiên, họ cũng sẽ nghĩ rằng Giuse ngày nay đã làm quan lớn ở Ai Cập trước mặt họ đây, sẽ trả thù họ. Thế nhưng ông Giuse đã nghĩ một cách khác. Ông đã nhìn ra rằng Thiên Chúa đã gửi ông sang Ai Cập trước để cứu sống cả gia đình, và vì thế mà ông khuyên anh em dừng buồn phiền về chuyện cũ nữa (x. St 45,5). Khi nhìn ra sự dẫn dắt của Chúa qua những diễn biến trong đời sống, ông đã trở thành người quảng đại để tha thứ cho anh em mình.

Cách suy nghĩ này của ông Giuse là điều rất hay vì rất thiết thực với cuộc sống con người. Tại sao? Có phải những oán hận mà người ta cư xử với nhau do từ suy nghĩ người khác làm hại mình, nên bây giờ mình phải đòi lại, phải làm lại cho người khác y như vậy để đáp lại. Các thước phim Trung Quốc và Việt Nam hiện nay mang nặng màu sắc này! Bao lâu chưa đáp trả lại được thì người ta chưa hết thù oán! Cũng thế, sự ghen ghét giữa người ta với nhau là do thấy người kia hơn mình, làm như thể người kia lấy mất đi điều gì đó của mình!

Nếu biết nhìn như ông Giuse thì mọi sự đã ra khác. Đúng là những điều xấu người khác làm cho mình khiến mình khốn đốn thật, đau khổ thật. Nhưng trải qua thời gian, nhìn lại, người ta sẽ thấy rằng những đau thương kia khiến mình nên kiên cường và tìm ra con đường khác để vượt qua, để lớn lên. Và bây giờ, những điều bất lợi xưa kia lại làm cho mình phát triển. Đọc lại lịch sử Giáo Hội, người ta cũng thấy như thế.

Vậy, người môn đệ Chúa Kitô cần có tâm thế thanh thoát như Ngài dạy trong Tin Mừng hôm nay. Chính sự thanh thoát làm cho người môn đệ không bám víu vào điều gì, không đòi sở hữu chi, không muốn khẳng định hơn ai. Thái độ này làm cho người ta không phản kháng trước những điều có vẻ là mất mát. Sự thanh thoát ấy làm cho môn đệ đi tìm con đường Chúa dẫn họ đi, và như thế, Thiên Chúa sẽ dẫn dắt cuộc đời họ. Họ bình an trước những gì diễn ra, bình an trước thái độ thuận lợi hay bất lợi của người khác, bởi vì họ biết Thiên Chúa luôn dẫn đi những con đường tốt nhất cho mình.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn