Thánh thể: Thiên Chúa Ba Ngôi, đồng hành trong Bí tích Thánh Thể - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh thể: Thiên Chúa Ba Ngôi, đồng hành trong Bí tích Thánh Thể - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh thể: Thiên Chúa Ba Ngôi, đồng hành trong Bí tích Thánh Thể - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,20)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con tin rằng: nơi nào có Chúa, thì cũng có Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Giờ đây, khi chúng con đón rước Chúa vào trong tâm hồn, là chúng con cũng đón nhận chính Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị trong tâm hồn chúng con.

Lạy Chúa, chúng con cảm nhận một Thiên Chúa thật kỳ diệu và khó hiểu. Khó hiểu, bởi vì một vị Thiên Chúa cao cả như vậy lại vui lòng đến với tâm hồn nhỏ bé, tội lỗi và bất xứng của chúng con. Thế nhưng, Chúa vẫn luôn đến, luôn vui vẻ hiện diện, luôn đem bình an và ánh sáng vào tâm hồn chúng con.

Lạy Chúa, điều đó không thể giải thích bằng lý trí, nhưng chỉ có thể hiểu được bằng con tim. Chúng con đang đối diện với một vị Thiên Chúa cư xử với chúng con bằng trái tim của một người Cha, của người Anh Giêsu, và của một người Thầy đang không ngừng thánh hóa chúng con.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa – Thiên Chúa Ba Ngôi hằng yêu thương – đã đến với chúng con trong Bí tích Thánh Thể, để tiếp tục đồng hành với chúng con trên hành trình đời sống. Đây là một Thiên Chúa không ở xa trên trời cao, nhưng là Đấng đồng hành với chúng con trong mọi biến cố thường nhật, trong mọi gian lao và vất vả. Chúa muốn đi cùng, nâng đỡ, dìu dắt chúng con để đưa chúng con về hưởng hạnh phúc với Chúa.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì sự hiện diện của Chúa trong giây phút này và trong suốt cuộc sống chúng con. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng: chúng con có một Thiên Chúa yêu thương đang cùng đi với mình. Nhờ đó, chúng con luôn sống trong niềm tin tưởng, bình an, và cũng học nơi Chúa lòng nhân ái, để biết cư xử với anh chị em – những người đang cùng chúng con bước đi trên hành trình về Nước Trời.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin chia sẻ cho chúng con con tim của Chúa, để chúng con biết yêu thương những người đang cùng đồng hành với chúng con.