Thánh Thể: Học Với Chúa Sự Hiền Lành và Khiêm Nhường - Thứ Bảy 23/05/2026 lễ Thánh Thần Hiện Xuống năm A

Thánh Thể: Học Với Chúa Sự Hiền Lành và Khiêm Nhường - Thứ Bảy 23/05/2026 lễ Thánh Thần Hiện Xuống năm A

Thánh Thể: Học Với Chúa Sự Hiền Lành và Khiêm Nhường - Thứ Bảy 23/05/2026 lễ Thánh Thần Hiện Xuống năm A

“Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi,

vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường;

tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,29)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm ơn Chúa đã đến với chúng con và ngự vào tâm hồn chúng con. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa.

Trong Thánh lễ hôm nay, chúng con suy nghĩ về sự hiệp nhất. Chính khi đón Chúa vào tâm hồn mình, chúng con hiểu hơn về sự hiệp nhất ấy. Đó là sự hiệp thông giữa Chúa và chúng con — một sự hiệp thông sâu xa nhất mà con người với nhau không thể tự mình thực hiện được, nhưng Chúa có thể làm nơi chúng con. Chúa hợp nhất với chúng con, nên một với chúng con, để chúng con cũng được nên một với Chúa.

Lạy Chúa, nơi hình bánh và những giọt rượu nho mà chúng con đón nhận là Mình và Máu Thánh Chúa, chúng con cũng học được bài học Chúa muốn dạy về con đường tạo nên sự hiệp nhất.

Chúa đến với chúng con trong một hình thái rất giản dị và trong sự thinh lặng. Chúa không đến bằng quyền uy cao cả hay bằng sự trách phạt, nhưng bằng sự đơn sơ và âm thầm. Điều ấy làm chúng con nhớ đến lời Chúa: “Hãy đến với Thầy… và hãy học cùng Thầy, vì Thầy hiền lành và khiêm nhường trong lòng.”

Lạy Chúa, thực sự chúng con thấy Chúa hiền lành biết bao. Chúng con không thấy Chúa giận dữ với chúng con bao giờ. Chỉ có chúng con giận Chúa, trách Chúa, chứ Chúa vẫn luôn nhẫn nại với chúng con.

Đôi khi người ta kể lại rằng có người xúc phạm đến Mình và Máu Thánh Chúa rồi sau đó gặp điều này điều kia như một hình phạt. Nhưng đó là cách con người giải thích, còn Chúa thì vẫn hiền lành. Dù con người xúc phạm đến Ngài, Chúa vẫn lặng thinh và đầy lòng thương xót. Chính sự hiền lành ấy cho chúng con thấy Chúa thật sự khiêm hạ. Chúa đã tự hạ mình xuống đến tận cùng nên mới có thể yêu thương như thế, kiên nhẫn như thế. Chúa không tự ái, không nổi giận với chúng con.

Lạy Chúa, chính điều đó giúp chúng con hiểu rằng Chúa đối xử với chúng con bằng sự hiền lành và khiêm nhường. Vì thế Chúa mới đến với chúng con nơi Bí tích Thánh Thể như hôm nay. Nếu Chúa không hiền lành, có lẽ giây phút này đã là giây phút Chúa trừng phạt chúng con vì những giới hạn và yếu đuối của mình. Nếu Chúa không khiêm hạ, Chúa đã không âm thầm chịu đựng và chờ đợi chúng con như thế.

Nhưng Chúa thực sự hiền lành và khiêm nhường. Chính vì vậy mà chúng con có thể sống sự hiệp thông với Chúa nơi Bí tích Thánh Thể mà chúng con đang đón nhận.

Và từ đó, Chúa cho chúng con hiểu rằng: nếu muốn hiệp nhất với nhau, chúng con cũng phải học nơi Chúa bài học ấy — bài học hiền lành và khiêm nhường.

Lạy Chúa, nhiều khi người ngoài tưởng rằng con hiền lành lắm, nhưng thật ra không phải vậy; con cũng nóng nảy và dữ dằn lắm. Người ta tưởng rằng con khiêm nhường lắm, nhưng thật ra con cũng đầy kiêu ngạo. Điều đó chúng con thấy rõ trong đời sống hằng ngày. Chúng con dễ xích mích với nhau vì thiếu hai điều ấy: thiếu sự hiền lành và thiếu sự khiêm hạ.

Chúng con dễ nổi nóng với nhau; cái tôi của chúng con trỗi dậy và tạo nên căng thẳng giữa mình với người chung quanh. Chính vì thiếu hiền lành và khiêm nhường mà chia rẽ và bất hòa xuất hiện.

Lạy Chúa, hằng ngày chúng con rước Chúa — Đấng hiền lành và khiêm nhường — nơi Bí tích Thánh Thể. Xin dạy chúng con, xin huấn luyện chúng con từng ngày để chúng con trở nên hiền hậu hơn, khiêm hạ hơn.

Ước gì từng ngày biết sống hiền hậu và khiêm nhường, chúng con sẽ dần dần hiệp nhất với nhau hơn. Và như thế, khi đến rước Chúa vào lòng, chúng con sẽ được tràn đầy bình an và niềm vui, bởi chúng con đã cố gắng sống theo Chúa và giống Chúa.

Giờ đây Chúa đến với chúng con, và chúng con cũng mong được trở nên giống Chúa — biết hiền lành và khiêm nhường trong lòng.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin dạy chúng con hiền lành và khiêm nhường như Chúa. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn