Tình yêu mạnh mẽ mới theo Thầy được !
Cv 25,13-21; Ga 21,15-19
Thứ Sáu Tuần VII - Mùa Phục Sinh, 22/05/2026
Chuyện Đức Giêsu hỏi ông Phêrô ba lần về tình yêu dành cho Ngài đụng chạm đến cuộc hiện sinh của ông này cũng như của mỗi người. Khi Đức Giêsu hỏi ba lần là ông Phêrô cảm thấy chạm đến sự yếu đuối của ông khi chối Thầy Giêsu đến ba lần trước đó ít ngày. Nhưng Đức Giêsu không dừng lại ở nơi sự yếu đuối của ông để dày vò ông. Ngài khởi đi từ thực tại rất thật nơi ông để đưa ông đi xa hơn trên con đường bước theo Ngài, vì ngay sau đó, Ngài nói về cái chết của ông khi bước theo Ngài, sẽ cùng là con đường thập giá như Ngài. Và chỉ có ai có lòng yêu mến Ngài mạnh mẽ, yêu mến Ngài hơn người khác, hơn tất cả, thì mới có thể hy sinh mạng sống mình để bước theo Ngài!
Cách tiếp cận này của Đức Giêsu cũng chạm đến cuộc nhân sinh của mỗi kitô hữu. Những từ chối sống theo Tin Mừng sát hơn, những cách giải thích Tin Mừng cho nhẹ đi, những cố gắng biện hộ cho bản thân..., tất cả đều cho thấy tình yêu dành cho Ngài không đủ nồng độ, không lớn hơn tình yêu ích kỷ dành cho bản thân. Những lục đục, căng thẳng, đổ vỡ với tha nhân vì tự ái, vì muốn sòng phẳng, muốn công bằng, muốn so bì với tha nhân, để rồi từ khước một tình yêu lớn hơn, quảng đại hơn của Tin Mừng Đức Giêsu cũng cho thấy tôi yêu mình hơn Đức Giêsu!
“Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không?” (Ga 21,15). Phải là một tình yêu lớn hơn tất cả dành cho Thầy Giêsu thì người ta mới có thể bước theo Đức Giêsu trên con đường thập giá. Bao lâu còn so đo, tính toán, trù trừ, là còn cho thấy tình yêu dành cho Thầy Giêsu không đủ lớn, và không thể đi theo con đường thập giá không so đo, không tính toán của Ngài. Và khi ấy, danh hiệu kitô hữu, nghĩa là thuộc về Đức Kitô, vẫn còn là hữu danh vô thực. Khi ấy, thập giá vẫn chỉ là vật trang điểm đeo trên cổ cho đẹp, nhằm che đậy sự thật thôi, chứ vẫn chưa thực sự là môn đệ Thầy Giêsu của mầu nhiệm Vượt Qua.
Đức Thánh Cha Lêô XIV viết: mỗi ngày hãy trở lại bờ hồ Tibêria để tự hỏi mình về tình yêu dành cho Chúa Giêsu thế nào rồi.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn