Thế nào là hoàn tất cuộc đời ? Thứ Ba Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Thế nào là hoàn tất cuộc đời ? Thứ Ba Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Thế nào là hoàn tất cuộc đời ? Thứ Ba Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Thế nào là hoàn tất cuộc đời ?

Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a

Thứ Ba Tuần VII - Mùa Phục Sinh, 19/05/2026

Những ngày cuối của Mùa Phục Sinh, trong bối cảnh của việc Đức Giêsu được đưa lên trời, phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta nghe về hai cuộc chia tay, hay nói cách khác là hai hình ảnh về sự hoàn tất cuộc đời, một của ông Phaolô và một của Đức Giêsu.

Ông Phaolô từ giã các vị lãnh đạo của Hội Thánh Êphêsô và nói về cuộc ra đi của ông về Giêrusalem. Ông cho thấy, cả cuộc đời mình đã sống cho dân Chúa. Không có gì có thể làm mà ông đã không làm cho dân. Nhưng chưa hết, ông còn nói về “xiềng xích và gian truân” đang chờ đợi ông ở Giêrusalem (x. 20,22-24) vì ông đã dấn thân rao giảng Tin Mừng. Sự hoàn tất cuộc đời của ông được thực hiện qua thái độ sống cho người khác, sẵn sàng hy sinh cả mạng sống cho tha nhân.

Đức Giêsu cũng nói về sự hoàn tất cuộc đời của Ngài là sự tôn vinh bên Chúa Cha. Như đã nói mấy ngày trước về sự tôn vinh nơi Đức Giêsu bao gồm thương khó-tử nạn, phục sinh và lên trời bên Chúa Cha. Như vậy, Đức Giêsu cũng cho thấy cuộc đời của Ngài hoàn tất trong đau khổ và cái chết cho con người. Nhưng còn xa hơn nữa, Đức Giêsu cho thấy sự kết thúc của cuộc đời Ngài là đưa con người về với Chúa Cha, nơi mà chính Ngài cũng đi về. Đó là sự thành toàn trong các mối hiệp thông.

“Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha... Con cầu nguyện cho họ..., những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha.” (Ga 17,6 và 9).

Suy nghĩ của con người trong thế giới hôm nay thường lấy mình làm điểm quy chiếu: lấy bản thân làm lý do cho những chọn lựa. Kết cuộc của lối suy nghĩ ấy làm cho người ta đóng lại nơi chính mình! Điểm quy chiếu ấy để lại những khúc mắc lớn, làm cho cuộc đời không thể hoàn tất được! Chiêm ngắm Chúa Giêsu để người ta tìm kiếm sự hoàn tất của cuộc đời mình khi mở ra với Chúa và với tha nhân. Tôi không hoàn tất cuộc đời một mình trong hoang mạc, nhưng trong sự hiệp thông. Đó mới thực sự là hạnh phúc, là sự thành toàn của cuộc đời.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn