Sinh ra bởi trên cao
Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15
Thứ Ba Tuần II - Mùa Phục Sinh, 29/04/2025
Việc loan báo Tin Mừng phục sinh được phát triển mạnh mẽ không phải dựa vào những lý thuyết cao siêu hay tài khéo của miệng lưỡi các tông đồ.
“Bấy giờ, các thủ lãnh Do-thái, các kỳ mục và kinh sư ngạc nhiên khi thấy ông Phêrô và ông Gioan mạnh dạn, và biết rằng hai ông là những người không có chữ nghĩa, lại thuộc giới bình dân. Họ nhận ra hai ông là những người đã từng theo Đức Giêsu...” (Cv 4,13).
Điều mà người ta, ngay cả những người chống đối các tông đồ, cũng nhận ra, đó là họ thuộc về Đức Giêsu Kitô, Đấng đã sống lại và đang thực hiện những điều lớn lao ở giữa họ.
Chưa hết, kết quả của công cuộc loan báo Tin Mừng này còn do một yếu tố không kém quan trọng, đó là những người tin đã được biến đổi bởi quyền năng của Đấng phục sinh. Họ không đóng lại ở bản thân, nhưng mở ra và chia sẻ, nâng đỡ cho nhau trong những nhu cầu cụ thể của cuộc sống. Họ đã được tái sinh bởi trên cao (“be born from above”, Ga 3,7). Họ thực sự thuộc về Đức Kitô phục sinh bởi vì họ tin Ngài là Đấng Kitô, là Thiên Chúa, nên họ đón nhận suy nghĩ của Ngài, họ nghe lời Ngài dạy và sống theo. Những điều ấy khiến họ thực sự sinh ra bởi trên cao.
Những lối sống “thấp lè tè” của sự ganh tị, ghen ghét, không tôn trọng nhau, loại trừ nhau... làm cho người ta cứ lẩn quẩn với những điều chẳng ra gì và làm cho cuộc sống của họ và của những người chung quanh bị làm cho vẩn đục! Hãy tin tưởng vào Đức Kitô thật mạnh mẽ để dám sống theo lời Ngài, lời đến từ Chúa Cha ở trên cao, cuộc sống con người sẽ thanh thoát, cao đẹp hơn, hạnh phúc hơn.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn