Tâm thế của chúng ta khi Hội Thánh bước vào một chặng đường mới
Một chặng hành trình đã khép lại.
Đức Thánh Cha Phanxicô, sau mười hai năm ân cần dẫn dắt Hội Thánh, nay trao lại ngọn đuốc cho người kế vị.
Giây phút này, hơn bao giờ hết, chúng ta – những người con của Hội Thánh – được mời gọi sống một tâm thế thật vững vàng.
Trước tiên, chúng ta cầu nguyện.
Cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô, người đã hiến trọn cuộc đời mình cho đoàn chiên Chúa.
Cầu xin cho Ngài luôn được an bình, mạnh mẽ trong ân sủng, như một người cha giàu lòng thương xót mà chúng ta hằng yêu mến.
Chúng ta cũng cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng kế vị.
Gánh nặng của Hội Thánh không hề nhẹ.
Xin cho ngài được đầy tràn Thánh Thần, để trở nên người mục tử nhân lành, can đảm và trung tín giữa thế giới đầy biến động.
Nhưng chỉ cầu nguyện thôi chưa đủ.
Chúng ta còn phải tỉnh thức.
Trong một thế giới nơi truyền thông lan truyền nhanh hơn ánh chớp, thật dễ dàng để những tin đồn, phân tích, bàn tán thổi bùng những ngọn gió ngờ vực, chia rẽ, mất bình an.
Chúng ta cần ghi lòng tạc dạ rằng:
Sự chia rẽ không đến từ Thánh Thần.
Bất cứ điều gì làm ta xa rời sự hiệp nhất với Hội Thánh đều không đến từ Thiên Chúa.
Hãy cảnh giác:
Hãy nhớ rằng:
Chúng ta không đi theo một con người.
Chúng ta đi theo Đức Kitô.
Và chính Đức Kitô hằng gìn giữ Hội Thánh của Người.
Vì thế, giờ đây, trong giai đoạn chuyển giao thánh thiêng này, chúng ta hãy chọn đứng vào vị trí của những người con trung tín:
Chúng ta yêu mến Đức Thánh Cha Phanxicô bằng lòng biết ơn chân thành.
Chúng ta yêu mến Đức Giáo Hoàng kế vị bằng niềm tín thác trọn vẹn.
Và trên tất cả, chúng ta yêu mến Hội Thánh bằng một tình yêu vững bền, khiêm tốn, thủy chung.
Bởi vì:
Hội Thánh này không phải chỉ là công trình của tay người.
Hội Thánh này là công trình yêu thương của chính Thiên Chúa.
Và Người đang ở đây, với chúng ta, hôm nay – ngày mai – và mãi mãi.