Máu tiếp tục đổ !!! Thứ Năm Tuần II - Mùa Phục Sinh - Lễ Thánh Giuse Thợ, 01/05/2025

Máu tiếp tục đổ !!! Thứ Năm Tuần II - Mùa Phục Sinh - Lễ Thánh Giuse Thợ, 01/05/2025

Máu tiếp tục đổ !!! Thứ Năm Tuần II - Mùa Phục Sinh - Lễ Thánh Giuse Thợ, 01/05/2025

Máu tiếp tục đổ !!! 

Cv 5,27-33; Ga 3,31-36 

Thứ Năm Tuần II - Mùa Phục Sinh

Lễ Thánh Giuse Thợ, 01/05/2025

Ở những chương trước, sách Công Vụ nói các vị lãnh đạo Do Thái bắt hai ông Phêrô và Gioan vì họ rao giảng Đức Giêsu đã sống lại. Đến chương 5 hôm nay, tác giả nói chung là “các tông đồ”, có nghĩa là việc bắt bớ đã mở rộng các đối tượng. Họ nói với các vị bị bắt bớ: “Chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được giảng dạy về danh ấy nữa, thế mà các ông đã làm cho Giêrusalem ngập đầy giáo lý của các ông, lại còn muốn cho máu người ấy đổ trên đầu chúng tôi!” (Cv 5,28).

Đó là quan niệm của dân Do Thái trước nay: ai làm đổ máu người vô tội thì coi chừng máu oan ức của người ấy sẽ lại đổ trên đầu người gây ra tội ác (x. 2Sm 1,16; Gr 26,15). Các vị lãnh đạo ý thức điều này và sợ, vì biết mình đã gây ra tội ác, nhưng vẫn tiếp tục đi vào con đường đó! Khi giơ tay lên án Đức Giêsu, dân chúng cũng nói tương tự: "Máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi” (Mt 27,25). Nhưng giờ đây, đứng trước biến cố phục sinh của Đức Giêsu và qua lời các tông đồ chỉ cho thấy tội lỗi của mình, dân chúng đã sám hối và tin vào Đấng phục sinh là Đấng Messia đến từ Thiên Chúa (x. Cv 2,36-41). Về phía các vị lãnh đạo thì không như thế, họ tiếp tục gây thêm tội ác! Họ tiếp tục đổ máu người vô tội mà không sợ máu ấy lại đổ trên đầu họ!!!

Ngôn ngữ kitô giáo thường nói về “sự chai lì trong tội lỗi”. Nhưng có lẽ cách nói ấy chưa đủ, bởi vì chai lì là ở lại, mà thực tế thì không phải thế, người ta không ở yên đấy, nhưng càng ngày càng dấn sâu vào tội lỗi nhiều hơn. Tội lỗi dẫn đến tội lỗi và cả tội ác nữa!

Những điều này không chỉ diễn ra nơi các cuộc bắt bớ vì đức tin, nhưng còn diễn ra trong đời sống hàng ngày. Người ta vẫn bắt bớ người khác qua những lời nói xấu, phê bình, chỉ trích, và còn kéo bè với nhau để “truy sát” người khác khiến họ “không còn đất sống nữa”, cảm thấy không thể sống trong gia đình, trong cộng đoàn được nữa!!! Người ta không chắc về những thông tin nhưng cứ nói. Rồi nhiều khi biết mình sai, nhưng đã lỡ phóng lao rồi, chẳng lẽ nhìn nhận mình sai, nên họ cứ tiếp tục đi tới! “Đổ máu người vô tội” cũng là vấn đề thấy được nơi các phương tiện truyền thông đại chúng! “Máu” tiếp tục đổ và đổ ra khắp nơi! Người ta không sợ máu người vô tội đổ lại trên đầu mình, nên tội lỗi đưa tới tội ác! Ngay cả với người có tội, lời rao giảng của các tông đồ vẫn theo lời dạy của Chúa phục sinh, đó là kêu mời họ sám hối.

Thánh Giuse không “ném đá” Đức Maria, nhưng ngược lại, là người bị “ném đá”. Người ta nói rằng ngài dại dột mang gánh nặng vào mình khi đón nhận mẹ con cô Maria. Ngài và gia đình bị “ném đá” khi bị tìm giết hết lần này đến lần khác. Ngay cả khi đã qua đời, người ta vẫn nói những lời xem thường Ngài là bác thợ mộc tầm thường khi nói về xuất thân của Đức Giêsu!

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn