Đức Thánh Cha Phanxicô, Mục tử không ngừng nghỉ vì Hội Thánh và thế giới
Đức Thánh Cha Phanxicô là hình ảnh sống động của một vị mục tử tận tụy, không ngừng nghỉ vì sứ mạng Tin Mừng. Từ khi được chọn làm Giáo hoàng năm 2013, ngài đã bước vào vai trò người cha chung của Hội Thánh hoàn vũ với một tinh thần khiêm hạ, yêu thương và phục vụ. Dù tuổi tác cao và sức khỏe có lúc suy yếu, Đức Thánh Cha vẫn không lùi bước, vẫn hiện diện mỗi ngày qua các buổi tiếp kiến, cử hành phụng vụ, những cuộc gặp gỡ với người nghèo, người di dân, giới trẻ và các nhà lãnh đạo thế giới.
Từng chuyến tông du của ngài, đến những vùng ngoại biên cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, đều cho thấy một trái tim thao thức và luôn chuyển động vì hòa bình, công lý và phẩm giá con người. Ngài không ngại lên tiếng cho những ai không có tiếng nói, không mỏi mệt kêu gọi lòng thương xót và sự hoán cải, từ trong Giáo hội đến ngoài xã hội.
Tinh thần làm việc không ngừng ấy bắt nguồn từ một xác tín sâu xa mà chính ngài từng thổ lộ: “Tôi không có lúc nghỉ hưu, bởi vì nghỉ ngơi trong Chúa nghĩa là phục vụ.”
Câu nói ấy không chỉ là một tuyên bố, mà là lối sống, là định hướng nội tâm của một con người đã trao trọn đời mình cho Thiên Chúa và tha nhân. Đối với Đức Thánh Cha, việc phục vụ không phải là một bổn phận, mà là niềm vui; không phải là gánh nặng, mà là ân huệ. Bởi vì ngài sống điều đó như một lời đáp trả tình yêu mà Thiên Chúa dành cho nhân loại.
Qua đời sống của ngài, chúng ta thấy được rằng: công việc tông đồ, nếu được thực hiện với đức tin và lòng yêu mến, sẽ không bao giờ khiến tâm hồn mệt mỏi. Trái lại, nó làm cho người môn đệ nên giống Chúa Kitô, Đấng đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình.
Đức Thánh Cha Phanxicô là một chứng nhân mạnh mẽ của Tin Mừng giữa thời đại hôm nay. Ngài mời gọi mỗi người chúng ta, dù là giáo dân, tu sĩ hay linh mục, hãy dấn thân và trung thành với ơn gọi của mình, không mỏi mệt trong việc yêu thương và phục vụ, vì chính nơi đó, chúng ta tìm thấy “sự nghỉ ngơi thật sự trong Chúa.”