Sống Thánh Thể - Thánh Thể: hiện diện và chữa lành

Sống Thánh Thể - Thánh Thể: hiện diện và chữa lành

Sống Thánh Thể - Thánh Thể: hiện diện và chữa lành

“Ta đến không phải để kêu mời người công chính nhưng để kêu gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải” (Lc 5, 32)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con có những lời nói gây xúc phạm cho anh chị em của chúng con, chúng con thấy mình không thể xứng đáng đón nhận Chúa vào lòng chúng con giờ phút này, nhưng chúng con lại được Chúa đến và chữa lành.

Lạy Chúa, khi chúng con cảm nghiệm sự nặng nề của đời người, khi chúng con cứ ở mãi trong tình trạng gây thương tích cho người khác. Chúng con cần đến sức của Chúa, chúng con cần Chúa ngự trọng tâm hồn và biến đổi chúng con bằng lòng thương xót, sự tha thứ, sự dịu dàng của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thực sự cám ơn Chúa và cám ơn Chúa mãi vì chúng con có một vị Thiên Chúa nhân hậu, kiên nhẫn, quảng đại và chữa lành.

Mỗi lần rước lễ, xin Chúa hãy biến chúng con trở nên dịu dàng, xin cho chúng con có những lời nói mang đến sự khích lệ, niềm vui cho người khác nhiều hơn.

Lạy Chúa xin hãy biến sự hiện diện của chúng con bằng sự hiện diện bao dung, khích lệ của lòng nhân ái, của sự đón nhận lẫn nhau.

Lạy Chúa, xin hãy đến với chúng con trong Bí tích Thánh Thể mỗi ngày và hãy biến đổi chúng con.