Niềm hy vọng đặt nơi Đấng Phục Sinh chịu đóng đinh
Cv 3,1-10; Lc 24,13-35
Ngày thứ tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, 23/04/2025
“Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ítraen. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi.” (Lc 24,21).
Niềm hy vọng của các môn đệ đặt nơi Đức Giêsu, đó là một Đấng Messia hùng mạnh, cứu dân Do Thái khỏi ách nô lệ Roma và có thể thống trị ngược lại các dân đã ức hiếp họ. Đó là một Đấng Messia mang lại cuộc sống giàu có. Tóm lại, đó là một Đấng Messia chính trị và kinh tế. Đức Giêsu đã không đáp ứng mong đợi đó, nên họ thất vọng. Họ không màng đến những thông tin mới từ các phụ nữ.
Đức Giêsu không thể hiện một Đấng Messia chính trị và kinh tế, nhưng là một Đấng Messia mang màu sắc tâm linh hơn, là Đấng cứu độ con người toàn thể. Và cách để thực hiện công cuộc cứu độ đó lại đi qua thập giá. Đức Giêsu giải thích cho hai môn đệ chán nản bỏ về Emmau rằng: con đường đi qua thập giá của Ngài đã được các tiên tri báo trước.
Hai ông Phêrô và Gioan nhân danh Đức Giêsu Kitô đã chịu đóng đinh và nay đã sống lại, để chữa cho anh què ở cửa Đền Thờ: “...nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nadarét, anh đứng dậy mà đi!” (Cv 3,6). Người mang tên Giêsu quê ở Nadarét, là người mà người Do Thái đã giết mấy hôm trước, nay được hai ông tuyên xưng là Đức Kitô.
Đấng phục sinh vẫn mang những vết thương nơi thân mình. Chính Đấng ấy là Đấng cứu độ nhân loại. Vậy thì, người ta đừng chờ mong một Đấng cứu độ nào khác mà không có thập giá!
Niềm tin của kitô hữu vẫn tuyên xưng mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Giêsu Kitô, nhưng trong thực tế, ngay chính các kitô hữu dường như vẫn đặt niềm hy vọng nơi những điều may lành trong cuộc sống, vẫn mong ước một cuộc sống thành đạt, giàu sang, vẫn phản kháng những khó khăn trong đời sống. Ngay cả những người sống đời thánh hiến vẫn mong muốn một cuộc sống nhẹ nhàng, nhàn hạ, khoẻ khoắn, được ca tụng, được nhìn nhận công trạng, và họ khước từ những khó khăn trong cuộc sống và trong sứ vụ!
Con đường cứu độ của Đấng Messia tâm linh phải thông qua thập giá, và chính nơi con đường có thập giá này, con người mới được giải thoát toàn diện. Đời sống mới mà Đấng phục sinh mang lại luôn luôn đi cùng với thập giá, bằng không, đó chỉ là sự sống trần thế mà thôi.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn